Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Chúa Nhật Tuần II Mùa Giáng Sinh 2022
Hôm nay chúng ta mừng Lễ Chúa Hiển Linh để Tạ Ơn và
Tôn Vinh Chúa đã tỏ mình ra cho dân ngoại (không thuộc dân Israel) khi hướng dẫn
BA VỊ ĐẠO SỸ từ Phương Đông đến gặp gỡ và thờ lạy Chúa.
Chúng ta vốn là DÂN NGOẠI không thuộc dòng dõi Israel
là DÂN RIÊNG của Chúa, cũng nhờ TÌNH YÊU của Chúa đã nhận chúng ta vào DÂN NGƯỜI.
Vì thế chúng ta có HÂN HOAN VÀ VUI LÊN vì “Chúa đang đứng
dậy” ngay giữa chúng
ta như Isaia đã thấy chúng ta “trở nên rực rỡ… tim chúng ta đang rạo
rực và đang phồng
lên” không?
CON ĐƯỜNG Chúa đến với chúng ta và chúng ta đến với
Chúa đã được trình bày khá rõ ràng trong câu chuyện của BA VỊ ĐẠO SỸ :
1.
CON ĐƯỜNG này được Thiên Chúa quan phòng qua những DẤU CHỈ. Tất nhiên để hiểu
được DẤU CHỈ cần phải có TÂM HỒN miệt mài tìm hiểu. Đối với BA VỊ ĐẠO SỸ họ miệt
mài nghiên cứu thiên văn và các văn kiện của người Do Thái để thấy và nhận ra “ngôi
sao của Người ở Đông phương” báo hiệu “Vua người Do-thái mới sinh ra”, vị Vua cũng đem lại cho chính
các ông NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC. Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 cũng đã nhìn ra NHỮNG
DẤU CHỈ CỦA THỜI ĐẠI đòi hỏi Giáo Hội phải được CANH TÂN nên đã triệu tập CÔNG
ĐỒNG VATICANO để cùng nhau hiểu Ý NGHĨA CỦA CÁC DẤU CHỈ nhờ ánh sáng của Chúa
Thánh Thần.
2.
Ba vị đạo sỹ cũng đã phải nhờ “tất cả các đại giáo trưởng và luật
sĩ trong dân” để biết
được “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên
tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết
trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người
đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”. Cho dù bản thân các đại giáo trưởng
và luật sĩ ấy đã không tin và mãi không chấp
nhận, nhưng cũng nhờ họ mà ba đạo sỹ đã có manh mối cho NIỀM TIN VÀ HY VỌNG của
ác ông. Và nhờ đó “họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông
phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở”
3.
Nhưng cho dù DẤU CHỈ đã thành hiện thực, nhưng các đạo sỹ lại chỉ thấy trước
mắt họ chỉ là “Hài Nhi và
Bà Maria Mẹ Người”
trong cảnh hoàn toàn xa lạ với những gì một vị VUA phải có. Dầu vậy NIềM TIN VÀ
HY VỌNG của họ không biến mất nên “họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người”, họ cũng dâng cho Người những lễ
vật quý nhất nơi xứ sở của họ.
4.
Để đọc ra thực tại của các DẤU CHỈ theo Thánh Phaolo là “theo
ơn mạc khải” nhờ đó
mới “thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết”, và đó là điều đã xẩy ra cho ba
vị đạo sỹ : Vua mà họ thấy lại mang hình hài của một trẻ thơ nghèo khó, nếu
không phải ƠN MẠC KHẢI dành cho họ, những con người cũng rất khiêm nhường đón
nhận DẤU CHỈ và THỜ LẠY.
Giữa biết bao DẤU CHỈ THỜI ĐẠI chung quanh chúng ta,
những dấu chỉ tự nó chẳng có Ý NGHĨA nhiệm mầu nào, nếu không có tâm hồn khiêm
nhường để đón nhận MẠC KHẢI của Chúa, chúng ta cũng chẳng gặp được Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên