Chúa Nhật Tuần 5 PS 2022
1.
Giới răn mới Chúa ban cho môn đệ “Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng
hãy yêu thương nhau” ngay từ đầu trong Giáo Hội nguyên
thủy đã trở thành vấn đề tranh luận khá gay gắt khi có sự phân rẽ giữa những
tín hữu gốc Do Thái và các tín hữu từ dân ngoại vể vấn đề LUẬT CẮT BÌ của Môsê.
Cũng vì đó trải qua cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất Thánh Phaolô đã trải
nghiệm qua nhiều nỗi gian truân : đi tới đâu đoàn truyền giáo đều bị nhóm người
Do Thái xách động dân chúng chống đối, nên khi trở lại Antiokia Ngài mới khuyên
bảo “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa” và để củng cố cho mỗi Hội Thánh
các Ngài đã quy tụ “các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu
nguyện, trao phó họ cho Chúa là Đấng họ tin theo”. Các niên trưởng là nền tảng của sự HIỆP THÔNG trong
Đức Tin.
2.
Ngày nay trong lòng Giáo Hội vẫn còn đó những giải thích khác biệt về Giới Răn Mới này. Một ví dụ
điển hình đang gây xôn xao trên các mạng xã hội về vụ việc Cha Antôn Đặng Hữu
Nam. Người bênh là vì Cha Nam yêu thương những người khốn khổ, đã đấu tranh cho
quyền lợi chính đáng của họ. Và từ đó phê bình cách hành xử của Đức Giám Mục
Giáo Phận Vinh. Riêng tôi, khi đọc lệnh truyền của Chúa và cách Người yêu
thương những người cùng khổ hoàn toàn khác với những người trong các phe phái
Do Thái thời đó, kể cả phe tư tế, Hội Đồng Công Nghị, luật sỹ, biệt phái. Mọi Lời
rao giảng, mọi hành động của Người chỉ nhằm quy tụ cho Thiên Chúa những con người
biết ĂN NĂN HOÁN CẢI và TIN VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA. Cụ thể Người thiết lập
nhóm 12 không phải là để các ngài đấu tranh cho một xã hội công bằng, nhưng để
thiết lập những cộng đoàn luôn hoán cải tin vào Chúa để YÊU THƯƠNG NHAU, chấp
nhận hiến mạng sống cho nhau.Và tất cả các ngài cũng như Phaolô theo gương Chúa
sống HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG phục vụ TIN MỪNG YÊU THƯƠNG trở nên muối men và
ánh sáng ngay giữa lòng xã hội các Ngài sống, dù vì thế mà bị lên án chết.
3.
Giuđa ra khỏi phòng tiệc với mưu đồ đen tối muốn cưỡng bách Thầy mình làm cuộc
cách mạng để giải phóng dân tộc, vì biết Thầy có quyền năng có thể giải thoát bản
thân và cả dân tộc, nên ông nộp Người cho nhà cầm quyền, để buộc Người dùng quyền
năng làm cuộc cách mạng…Ông không hiểu rằng Quyền Năng của Người là để “Con
Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người”, Quyền Năng của Người thắng cả
SỰ CHẾT để giải thoát con người khỏi SỰ CHẾT. QUYỀN NĂNG của Người được bộc lộ
khi quỳ xuống RỬA CHÂN CHO MÔN ĐỆ, khi thiết lập BÍ TÍCH THÁNH THỂ đem lại SỰ SỐNG
cho những ai tin, QUYỀN NĂNG không phải để lên án thế gian mà là cho thế gian
nhờ Người mà được sống.
4.
Chúng ta được mời gọi YÊU THƯƠNG NHƯ CHÚA YÊU THƯƠNG chính là HIỀN LÀNH, KHIÊM NHƯỜNG,
PHỤC VỤ cho sự hoán cải và tin vào Thiên Chúa, Đấng biết chúng ta cần gì để SỐNG
THẬT sẽ ban cho chúng ta. Cuộc CÁCH MẠNG Chúa muốn là từ bỏ con người cũ với
các đam mê của nó để mặc lấy CON NGƯỜI MỚI CỦA CHÚA.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu
Duyên