MỒNG HAI TẾT. Kính Nhớ Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ
Dâng Chúa Vào Đền Thờ
Trong ngày “Kính
Nhớ Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ” trùng hợp với lễ “Dâng Chúa
Vào Đền Thờ” chúng ta có cơ hội để qua cuộc sống
của CHA MẸ ĐỨC GIÊSU chúng ta có thể làm cho SỰ KÍNH NHỚ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ
của chúng ta hôm nay có điều gì khác biệt so với gia đình trần thế thường làm.
1.
Trước hết như bài Tin Mừng nói “cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người
lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật”, không chỉ là ngày “đủ
ngày thanh tẩy theo luật Môsê”, mà sau này còn thấy Cha và Mẹ Người đem Chúa Giêsu lên Đền thánh
Giêrusalem khi Người lên 12 tuổi mà hằng năm các Ngài vẫn chu toàn mọi việc
theo Lề Luật cho Chúa Giêsu để Tin Mừng có thể thấy “theo thói quen, Người vẫn
vào HỘI ĐƯỜNG, để nghe và giải thích Lời Chúa”. Vậy khi kính nhớ Tổ Tiên, Ông
Bà, Cha Mẹ chúng ta cần biết Tạ Ơn Chúa vì cho chúng ta được sinh ra bời các
Cha Mẹ “là những người đạo hạnh” đầy đức tin để chuyển giao cho
chúng ta Đức Tin chân chính của các Ngài. Tuy nhiên cũng phải nghĩ đến những
hoàn cảnh không có được Ông Bà Cha Mẹ được như Đức Maria và Thánh Giuse, thì sự
KÍNH NHỚ phải trở thành LỜI CẦU NGUYỆN cho các Ngài được Lòng Thương Xót Chúa Cứu
Độ.
2.
Qua lời ông Già Simeon, và chính cuộc sống của Mẹ và Thánh Cả Giuse luôn phải
trải qua sự đau đớn “phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”. Các Tổ Tiên chúng ta đã cũng
phải trải qua những cuộc bách hại, ít ra cũng phải vất vả khổ sở vì các thế hệ
con cháu mới gần dựng được sự bình an cho con cháu, mà gần gũi là Ông Bà Cha Mẹ
của chúng ta phải trải qua bao cuộc chiến tranh tan nhà nát cửa, nhưng đã hết sức
kiên cường để chúng ta có cuộc sống hôm nay. Chúng ta hãy Tạ Ơn Thiên Chúa vì
có được các bậc tiền nhân như vậy. Nhưng chúng ta cũng không quên các Ông Bà
Cha Mẹ của mình, dù các Ngài không cho chúng ta những điều kiện được sống trong
một Gia Đình Yêu Thương. Sớm vứt bỏ chúng ta vào đời với những tổn thương cả về
tinh thần lẫn vật chất, nhưng chúng ta cậy trông và cầu xin Lòng nhân lành Chúa
vì ít ra chúng ta nhờ các Ngài mà được sinh ra ở đời. Ân huệ SỰ SỐNG là Chúa đã
ban cho cha mẹ để trao lại cho chúng ta.
3.
Dù sao cũng như Đức Maria, trong ngày cưu mang người Con, đều đã nhận ra
LÒNG TRUNG TÍN GIAO ƯỚC của Chúa đồi với Tổ phụ Abraham mà chúc lành cho con
cháu. Để hôm nay chúng ta không quên GIAO ƯỚC CỦA CHÚA đã dành cho Ông Bà Cha Mẹ
trong Giao Ước Hôn Nhân, và dù Ông Bà Cha Mẹ chúng ta thế nào, chúng ta cũng phải
nhớ lại GIAO ƯỚC CỦA CHÚA trong Bí Tích Rửa Tội để khám phá ra LÒNG TRUNG TÍN CỦA
CHÚA trong cuộc sống của mình khi bắt Con Một Người cũng mang “cùng
chung thân phận máu thịt” với chúng ta hầu “để nhờ cái chết của Người mà Người huỷ diệt kẻ thống
trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt
đời”, để đón nhận HẠNH
PHÚC NGƯỜI MANG LẠI cho chúng ta. Để rồi chúng ta hiểu rằng muốn đoàn tụ với
Cha Ông, chúng ta cũng phải sống TRONG GIAO ƯỚC của Thiên Chúa, như Đức Maria.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu
Duyên