Chúa Nhật Tuần
III Mùa Thường Niên 2022
Lời sách
Nơ-khe-mia “niềm vui của Chúa là đồn luỹ của anh chị em!” theo thánh Phaolô, ĐỒN LŨY chính
là NIỀM VUI CỦA CHÚA trong Đức Giêsu Kitô, Đấng mà trên bờ sông Giordan Chúa đã
phán “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng
về Người” giờ đây mọi
thành phần Dân Chúa đều là “thân xác Chúa Kitô và là chi thể
của Người” do đó NIỀM
VUI CỦA CHÚA cũng ở trong mọi chi thể của Đức Kitô và được Chúa che chở và bênh
đỡ.
Nhưng nếu
là CHI THỂ của Đức Kitô chắc chắn cũng phải hiểu biết và đón nhận điều hôm nay
Chúa Giêsu đã áp dụng lời tiên tri rằng “Thánh Thần Chúa ngự trên
tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo
khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị
giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công
bố năm hồng ân và ngày khen thưởng” tức cũng phải “rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó”, TIN MỪNG VỀ TÌNH YÊU CỦA THIÊN
CHÚA TRONG CON CỦA NGƯỜI. Còn phải đem lại cuộc sống an vui cho anh chị em mình.
Thánh
Phaolô đã sánh ví sự khác biệt giữa các chi thể với những đặc sủng khác nhau giữa
các thành phần Dân Chúa, nhưng có một lớp người bị coi là ít vinh dự nhất lại
là những người được Thiên Chúa cho vinh dự hơn.
Nhân dịp
chỉ còn ít ngày là bước sang NĂM MỚI, chúng ta cũng cần suy nghĩ nhiều hơn về
VINH DỰ LÀ MỘT CHI THỂ trong thân xác duy nhất của Chúa Giêsu xem chúng ta đã
làm gì trong năm cũ để CÙNG NHAU XÂY DỰNG THÂN THỂ DUY NHẤT ấy.
Trong đó
có cần phải nhắc tới BIỂU TƯỢNG CỦA THÂN THỂ MẦU NHIỆM này đó chính là NHÀ THỜ mà
trong lời nguyện cung hiến Đức Giám Mục đã công bố “Ngôi nhà này biểu
hiện mầu nhiệm Hội Thánh mà Đức Kitô đã thánh hóa bằng máu Người, để phô bày
trước mặt mình một Hội Thánh là Hiền Thê vinh hiển là Trinh Nữ trổi trang về đức
tin nguyên tuyền, là Hiền Mẫu phong phú nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.”. Thế nhưng thực tế giữa chúng
ta được mấy ai đã nhìn NHÀ THỜ này là biểu hiện mầu nhiệm Hội Thánh để
gìn giữ và tu bổ cho xứng với biểu tượng Thánh? Thậm chí khi được mời gọi, nhiều
người đã thẳng thừng từ chối không cùng tham gia.
Điều còn quan trọng hơn
trong lời nguyện cung hiến Giám Mục còn nài xin “xin cho nơi đây,
các tín hữu biết đến quanh bàn thờ cử hành cuộc tưởng niệm Lễ Vượt Qua và được
bổ dưỡng nhờ bàn tiệc Lời Đức Kitô và Mình Thánh của Người ; xin cho nơi đây
vang lên lời ca ngợi hân hoan, hòa âm thanh loài người với những lời ca của các
thiên thần, và liên lỉ bay lên tới Chúa lời nguyện cầu cho phần rỗi thế gian ;
xin cho nơi đây : kẻ nghèo gặp được lòng thương xót, người bị áp bức đạt được tự
do chân thật và mọi người được mặc phẩm giá của con cái Chúa, cho đến ngày họ
sung sướng đạt tới Giêrusalem trên trời”,
nhắc tới bổn phận của mỗi chi thể là cử hành lễ Vượt Qua của Chúa, ca ngợi,
chúc tụng, tạ ơn để nguyện cầu cho phần rỗi thế gian, và công việc bác ái. Và
chỉ có thế CHI THỂ mới tham gia vào SỨ VỤ CỦA TOÀN THÂN THỂ. Và mới thực sự có
được NIỀM VUI CỦA CHÚA.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên