CN 14 TN - C
Hoa Trái Của Công Cuộc Truyền Giáo
Hôm nay Đức Giêsu đề
nghị các môn đệ đi từng hai người một mà loan
báo cho toàn thế giới rằng Nước Thiên Chúa đã đến gần.
1.- Không ít Kitô hữu
đón nhận sứ điệp của Đức Giêsu, nhưng không phải tất cả đều cảm thấy cần mang
sứ điệp này đến cho những người khác. Người ta quen nghĩ rằng đây là nhiệm vụ
của các linh mục và tu sĩ, được coi như là những chuyên viên Phúc âm hóa. Công
Đồng Vatican II đã nhắc chúng ta: “giáo
dân cũng có một nhiệm vụ truyền giáo trong thế giới tục hóa này, nơi sở
làm, trên đường phố, trong các thành phố lớn”.
2.- Các tín hữu đầu
tiên có ý thức truyền giáo rất sống động, và thánh Phêrô cho biết rằng ngài có những
cộng tác viên quảng đại, đàn ông, đàn bà, các gia đình. Nhờ họ, Kitô giáo được
phổ biến, từ người này sang người kia, rất nhanh, trên các nẻo đường Đế quốc
Rôma. Họ cảm thấy chia sẻ niềm tin của
mình cho người khác là việc rất cấp bách, cần kíp.
3.- Nhà
thừa sai truyền tải sứ điệp của Đức Giêsu bằng sự bình an. Sự bình an
Kitô giáo là niềm hạnh phúc đâm chồi từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Đây là thái
độ đầu tiên mà môn đệ Đức Giêsu phải có tại bất cứ nơi nào họ gặp nhau: trao
ban sự bình an. Trong ngôn ngữ đời thường, “bình an/hòa bình” là vắng bóng xung
đột, nhưng trong Tin Mừng, “bình an/hòa bình” có nghĩa là có ở mức viên mãn các
điều thiện hảo Đấng Mêsia đã mang đến cho nhân loại.
Đức giáo hoàng Gioan
XXIII đã nói rằng "một thế giới hòa bình là một thế giới trong đó không
những có trật tự và sự hợp nhất, mà trên hết còn có công lý và bác ái". Trong
thực tế, hòa bình là nghệ thuật đồng thuận. Chỉ có thể chinh phục hòa bình bằng khả năng
tha thứ, sự sẵn sàng hy sinh, sự tận tâm quảng đại, sự thông cảm với người khác,
sự mở ra với tất cả các nhạy cảm. Tâm hồn chúng ta có đang bình an chăng?
Gandhi đã nói rằng "bạo
động là vũ khí của kẻ yếu, còn bất bạo động là vũ khí của người mạnh". Trong
thực tế, vũ khí của người mạnh là tình
yêu. Tình yêu chính là khả năng
liên kết bởi vì trước tiên nó loại trừ tất cả các bất công. Chúng ta đều bị
đánh động khi thấy một người có khả năng duy trì hòa bình và sự thanh thản
trong những hoàn cảnh mà thông thường người ta nghĩ là chỉ có thể kiểm soát
bằng sự khắc khoải và sợ hãi. Làm thế nào trấn an sự khắc khoải, lo âu, căng
thẳng, rối loạn, sự sợ hãi? Đức Giêsu bảo chúng ta: "Tâm hồn anh em đừng
xao xuyến!" Phương dược là tin tưởng vào Thiên Chúa.