GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XIX THƯƠNG NIÊN NĂM C
Tình cảnh của mỗi Kytô hữu và của cả
Hội Thánh Kytô giáo chúng ta có nhiều điểm giống với tình cảnh của dân Do thái,
trước và sau cuộc Xuất hành của họ ra khỏi Ai cập: đó là khi còn ở trong Ai cập,
họ chỉ là một đoàn dân ít ỏi yếu thế,
nhưng mọi lúc được Giavê ân cần quan tâm và dìu dắt, rồi sau ngày xuất hành, họ
ở trong tình trạng giữa một đàng là đã được giải thoát khỏi Ai cập và một đàng
là chưa đạt đến Đất hứa.
+ Kytô
hữu chúng ta cũng luôn luôn là một nhóm nhỏ, một “đoàn chiên nhỏ bé” giữa nhân
loại. Sau khi Đức Giêsu sống lại và về trời, các tông đồ và các kẻ tin đầu tiên
chỉ là một nhóm người Do thái ít ỏi. Nhờ ơn Chúa họ mới dần dần gia tăng rồi
lan rộng ra bên ngoài nước Do thái, lan sang những quốc gia khác ở chung quanh
Địa trung hải. Mà chẳng những vào giai đoạn đầu tiên ấy, nhưng xuất dòng lịch
sử của Hội Thánh và cho đến tận ngày nay, Hội Thánh của Chúa luôn luôn là một
nhóm nhỏ lạc lỏng giữa một nhân loại đông đảo. Hội Thánh Chúa đó thường bị rất
nhiều nhóm người, tổ chức hay tôn giáo khác ác cảm, làm khó dễ và bắt bớ bách
hại. Đó không ngừng là một số phận long đong và đầy thử thách. Thế nhưng ngay
từ đâu, Đức Giêsu thủ lãnh của Hội Thánh, đã trấn an các kẻ tin của Ngài: “đừng
sợ vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”. Lời này của Đức
Giêsu hun đúc niềm tin tưởng cho Kytô hữu trong mọi hoàn cảnh và trước mọi kẻ
thù. Bởi đó giống như dân Do thái ngày xưa tin vào lời loan báo của Giavê về
đêm xuất hành, Kytô hữu cũng phải vững tin nơi Chúa, tin rằng lời hứa hẹn của
Người là có thật, tin rằng Người sẽ ban Nước Trời cho mình. Họ luôn phải giữ
vững niềm tin ấy, noi gương ông Abraham và bà Sara mà bài đọc thứ hai nói đến, không
để cho niềm tin ấy bị chao đảo hoặc xa sút.
+ Thái
độ thứ hai của họ là luôn nhớ đến Nước Trời là mục đích mình phải đạt tới và
tích cực chuẩn bị cho Nước Trời ấy. Nước Trời ấy sẽ là tương lai đời đời, sau
khi người ta qua đời. Tương lai đó sẽ khốn cực hay hạnh phúc, điều đó hoàn toàn
tùy thuộc vào cách sống và những sự chuẩn bị của ta trong hiện tại. Chúa Giêsu
dùng hình ảnh cụ thể là những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể
hao hụt. Càng biết đầu tư cho tương lai, kẻ tin càng sung sướng khi được nhận
phần thưởng là thành quả của biết bao hy sinh cố gắng của chính mình.
+ Vậy
theo gợi ý của lời Chúa hôm nay, hiện tại ta đang sống là hồng ân vô giá Chúa
ban là dịp may ta đừng nên để qua đi một cách uổng phí, nhưng hãy biết tận
dụng. Ta hãy biến mỗi ngày sống thành một bước hữu ích tiến gần hơn tới Nước
Trời, một sự gạt hái thành quả tốt đẹp, một viên gạch quý để xây dựng ngôi nhà
thiêng liêng của mình trong tương lai. Ta hãy luôn ý thức sự quý giá tuyệt vời
của Nước Trời, và bằng mọi cách, quyết chuẩn bị tối đa cho đời vĩnh cửu, quyết
đặt đến Quê trời cho bằng được.
Đây
là điều mọi thành phần trong Hội Thánh Chúa phải thực hiện, nhưng nhất là những
người được Chúa tin tưởng, trao cho những trách nhiệm cao cả hơn trong Hội
Thánh, càng có bổn phận thực hiện hơn mọi hạng người khác.
Antôn
Trần Thế Phiệt