CN 20
TN-C
CÓ MỘT CÁI GIÁ CHO HÒA
BÌNH CỦA ĐỨC KITÔ
Một vài câu của bài Tin Mừng
hôm nay khiến chúng ta lo lắng: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho
trái đất sao? … Không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51). Đức Giêsu này có đúng là Đấng mà chúng ta biết chăng? Khi
Con Thiên Chúa chào đời tại Bêlem, các thiên thần đã ca hát: “Vinh danh Thiên
Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14). Và trong đời sống công khai,
chính Đức Giêsu đã công bố: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi
là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Rồi trước
khi đi chịu Thương khó, Người đã hứa: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban
cho anh em bình an của Thầy” (Ga
4,27). Phải chăng Đức Giêsu tự mâu thuẫn?
1.- Câu trả lời là “không!”. Đức Giêsu là Đấng xây dựng hòa bình và mời
gọi chúng ta làm cùng với Người. Tuy nhiên, cần lưu ý! Hòa bình của Đức
Giêsu không phải là tình trạng yên ổn của tiện nghi vật chất, tình trạng lặng
yên của thỏa hiệp, không phải là sự chấp nhận bất công, quyền lực, các tật xấu
làm sa sút đời sống con người. Đây không phải là sự đầu hàng trước sự dữ. Hòa
bình mà Đức Kitô mang đến cho chúng ta là
hoa trái của một cuộc chiến đấu trường kỳ và gian khổ chống lại sự dữ vẫn đang tìm cách lớn lên trong chúng
ta và chung quanh chúng ta. Hòa bình mà Đức Kitô mang đến cho chúng ta là sự
thanh thản vì biết rằng chúng ta ở trong tay Thiên Chúa, trong tình bạn với
Người và với anh chị em chúng ta.
2.- Niềm
tin Kitô giáo là một cuộc phản kháng lại sự dữ đang tìm cách áp đặt trên đời
sống chúng ta. Đức Kitô không bảo chúng ta: "Yên tâm đi!
Không có gì xảy ra đâu”. Nhưng mời chúng ta hoán cải, tiêu diệt tội lỗi từ
trứng nước. Quả đúng là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhưng Người cũng muốn
chúng ta hoán cải. Bên trong chúng ta, chúng ta mang hai thế giới đang đánh
nhau: con người cũ và con người mới. Đi từ thế giới này sang thế giới kia đòi
hỏi hoán cải và đây là một cuộc cách mạng bên trong, cấp bách hơn mọi cuộc cách
mạng.
3.- Đức
Giêsu cũng nói đến chia rẽ và gươm giáo. Người đang ngỏ lời với những
người đi theo Người dọc theo dòng lịch sử: “Phúc thay anh em khi bị sỉ vả, bách
hại và vu khống, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,11-12). Kitô hữu nào chấp nhận lời
mời của Đức Giêsu Kitô, thì được đưa đi thay đổi thế giới bằng sự phản kháng
hòa bình và mạnh mẽ. Họ đã tận tụy phục vụ người nghèo, người bệnh, họ bảo vệ
những quả phụ và trẻ mồ côi, đã giải phóng các nô lệ, đã tạo ra một xã hội
trong đó người ta có thể công bố các quyền của đàn ông, đàn bà và trẻ em. Nhưng
họ lại bị xử tệ bất công. Và cuộc bách hại này tiếp diễn tới ngày nay.
Chúng ta đang sống trong một
thế giới trân trọng các giá trị khác, họ lý luận theo một não trạng không phải
là não trạng của Đức Kitô và nhiều lần họ phản ứng bằng sự lãnh đạm, thù
nghịch, chế nhạo, và còn bách hại trá hình nhiều ít chống lại niềm tin của
chúng ta. Chúng ta chỉ có một điều có thể đề nghị cho thế giới: thập giá của
Đức Kitô mà ta phải bước theo không thỏa hiệp. Chúng ta sẽ là dấu chỉ về sự
chống đối, nhưng như Đức Kitô đã hứa với chúng ta, chúng ta sẽ thay đổi thế
giới bằng cách xây dựng nên văn minh tình yêu.