CN 31
TN-C
NÀY DAKÊU, HÔM NAY TÔI PHẢI Ở LẠI NHÀ
ÔNG
Đức Kitô mời chúng
ta dừng lại. Người
muốn gặp gỡ bạn. Người biết các công việc, các bận bịu và các di
chuyển đến chóng mặt: từ nhà đến trường, từ trường đến việc, từ việc đến viện,
từ viện đến nhà, từ nhà đến chợ. Người biết đôi bàn tay chúng ta đã làm việc
đến chai cứng. Người biết các bàn chân chúng
ta, lấm bụi đường vì đi nhiều quá. Người biết chúng ta đang bận tâm đến
những gì. Người cũng biết chúng ta đang cần gì. Khi nhìn thấy chúng ta, cũng
như đã từng thấy ông Dakêu, đang ở trên cây sung của xí nghiệp, của cửa hàng,
của gia đình, Người bảo: "Hôm nay tôi phải ở lại nhà bạn".
1. Ông Dakêu muốn nhìn thấy Đức Giêsu,
nhưng nhiều điều ngăn cản ông. Ông thấp bé và tội lỗi,
nhưng ông là một người cương quyết, ông tìm ra cách vượt qua các vấn đề. Ông Dakêu
là chính tôi. Đức Giêsu gọi và chờ tôi trả lời. Tiếng gọi phá vỡ các lược đồ
của tôi và kéo tôi ra khỏi cơn tê mê của những bước đi qua đi lại. Một cái "hôm
nay" đang được thực hiện. Ở đâu? "Tại nhà bạn!"; chính Đức Giêsu
xin điều đó, chứ không phải tôi. Một hôm Người gõ cửa nhà bạn và bảo bạn:
“Cho Thầy tá túc”. Đức Giêsu Kitô không áp đảo.
2. Không phải là chuyện
thường tình khi ơn cứu độ của một người bắt đầu với ước muốn leo lên một cây sung
để xem Đức Giêsu như đã xảy ra với ông Dakêu; và càng ít thường tình hơn việc
ông kết thúc với một bữa tiệc trong đó ông chia tất cả gia tài. Dù sao chỉ cần
nhớ câu chuyện chúng ta gặp Đức Kitô để
khám phá ra những chi tiết còn lạ lùng hơn.
Đây là cả một mầu nhiệm,
nhưng sự thật là chúng ta không thể đi
tìm Thiên Chúa nếu trước đó chúng ta đã không nghe biết về Người. Đức Giêsu
luôn lắng nghe, nhưng cũng yêu cầu được lắng nghe "hôm nay". Không
phải ngày mai. "Hôm nay". Một cuộc gặp gỡ kéo dài. Cho dù bạn mệt mỏi
hay chán ngán, Người hiểu bạn, nhưng “hôm nay!”
3. Biết Đức Giêsu Kitô và yêu mến Người là bổn phận
chính của một Kitô hữu. Hôm nay Người muốn đi vào nhà của
mỗi người và chúng ta phải mở rộng cửa cho Người. Nơi nào Người vào, nơi đó sẽ
chan hòa niềm vui và ơn cứu độ. Đời sống chúng ta được biến đổi. Thánh Têrêsa
nói: "Nơi nào nhiều ánh nắng đi vào, linh hồn thấy sự bần khốn của mình,
thấy mình rất mờ đục".
Đức Kitô không yêu cầu bạn
chểnh mảng các bổn phận, Người chỉ xin có một ngày ở với bạn, trong nhà bạn, để
tiếng gọi thắp sáng và thiêu rụi con tim bạn bằng tình yêu. “Thắp sáng”: toàn
thế giới hiểu được; “thiêu rụi”: rất ít người dám. Người đơn giản xin được đi
vào, nhưng điều này hàm ý phải dành ra một không gian trong tim bạn. Xin quan
tâm đến Người, xin đối xử với Người như một người khách!
Chỉ một ngày thôi! Thiên Chúa
là khách của bạn, hãy vui lên, và Niềm Vui sẽ đi vào trong bạn, nếu bạn đón
nhận! Hãy chỉ cho Người biết nhà của bạn, làm sao để Người cảm
thấy Người được tiếp đón. Đừng coi thường các chi tiết về sạch sẽ và ngăn nắp và
bạn sẽ thấy rằng “ngày” với chữ thường làm thành “NGÀY” với chữ hoa.
Lm. Fx Vũ Phan Long, ofm