MỒNG MỘT TẾT

__________________________________________

Hãy đầu tư vào Nước Trời

 

          Cả tháng nay, mọi người đang sửa soạn ăn Tết, tất cả chuẩn bị cho cái Tết con gà.  Các em thiếu nhi nóng lòng mong đợi. Hôm nay, ngày Tết, ai cũng có cái cảm tưởng là có cái gì mới vì ai cũng dùng chữ năm mới.  Năm mới mọi cái đều phải mới.

 

          Từ mấy hôm nay, ta đã đi tết nhau, thường người dướt tết người trên : con cháu tết ông bà cha mẹ, em tết anh chị, công nhân viên tết thủ trưởng. Kèm theo món quà, tượng trưng cho tấm lòng thơm thảo,  lại có những lời chúc thật tốt đẹp cho năm mới.  Có người lại ăn tết mới nữa.

 

          Hôm nay mới là chính ngày Tết, người ta không đi tết nữa mà chỉ đi chúc mừng nhau. Người ta chúc mừng nhau tùy theo đối tượng mà chúc. Người ta chúc những gì ?

                             . Phúc, lộc, thọ.

                             . Phú, qúi, thọ, khang, ninh.

                             . Đa tử, đa tôn, đa phú qúi.

                             . Thăng quan tiến chức

                             . Buôn may bán đắt, nhất bản vạn lợi, một vốn bốn lời.

 

          Đối với cha xứ, anh chị em thường chúc cho ngài ba lời chúc này :

                             . Thánh thiện,

                             . Khôn ngoan,

                             . Khỏe mạnh.

 

          Thi sĩ Trần tế Xương lại chúc :

 

                             Bắt chước ai ta chúc mấy lời :

                             Chúc ai sống ra cái con người.

 

          Thi sĩ Tú Xương muốn chúc cho con người đúng theo nghĩa con người 100%. Thi sĩ là người ngoại giáo nhưng cũng có quan niệm như chúng ta là con người gồm có hai phần : thể xác và tâm linh; giống như thi sĩ Nguyễn Du cũng nói :”Xác là thể phách còn là tinh anh”.  Cái tinh anh của Nguyễn Du tương đương với linh hồn của ta.  Như vậy, chúng ta là người mà nhiều khi chỉ sống với tư cách là một nửa con người nghĩa là phần vật chất, còn linh hồn nhiều khi chúng ta bỏ quên.  Nếu chỉ sống về thể xác mà quên linh hồn thì ta chỉ là con heo không hơn không kém, đến nỗi một thi sĩ kia phải tặng cho họ cái danh hiệu là “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi”.

 

          Hôm nay, tôi chúc anh chị em là một con người thật, ăn cái Tết đúng nghĩa 100%.

 

          Chúng ta nói rằng chúng ta ăn Tết Nguyên đán.  Nhưng Tết là gì ?  Từ ngữ TẾT do chữ TIẾT (chữ Hán) mà ra. Nguyên có nghĩa là đầu tiên, đán là buổi sớm.  Vậy Tết Nguyên đán bắt đầu năm mới, ta quen gọi vắn tắt là  TẾT.

 

          Hôm nay là đầu năm mới Giáp thân, ta họp nhau đây ca tụng Chúa là Chúa của mùa xuân, và cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta thêm một năm mới an vui. Đồng thời, chúng ta cũng  xin Chúa cho chúng ta được hưởng một năm mới trong an bình, vui tươi và thánh thiện.

 

          Chúng ta chúc nhau ăn Tết cho đúng nghĩa.  Vậy ăn Tết cho đúng nghĩa là thế nào ?

 

          Có người giải nghĩa chữ TẾT là :

                            

                             Thân em có ba phần,

                             Đầu đuôi đều giống nhau,

                             Cắt đuôi em chạy rất mau,

                             Cắt cả đuôi đầu : bán chẳng ai mua.

                             (Thế giới mới, số 85, 1994, tr 76)

 

          Tôi xin giải thích là:

 

                             Thân em có ba phần : T – Ế -  T

                             Đầu đuôi đều giống nhau : T – T

                             Cắt đuôi em chạy rất mau :  T Ế

                             Cắt cả đuôi đầu bán chẳng ai mua :

         

          Để anh chị em khỏi  trước mặt Chúa, tôi xin chúc anh chị em hai chữ T ở đầu và cuối :

 

                             T đầu :  THÁNH.

                             T cuối :  THIỆN.

 

          Tôi tặng anh chị em chữ T cuối, có nghĩa là thiện : chúc anh chị em trở nên con người tốt, con nguời bình thường, xứng đáng “nhân linh ư vạn vật”  : thiện nhân.

 

          Nhưng còn cầu chúc anh chị em vươn cao hơn nữa với chữ T đầu là THÁNH.  Thánh là cái gì thuộc về Thiên Chúa, được dâng hiến cho Thiên Chúa. Ngày chịu phép rửa tội anh chị em đã được dâng hiến cho Thiên Chúa, nên thánh Phaolô gọi các tín hữu đầu tiên là các thánh tại Antiokia.

         

          Anh chị em muốn sống đúng nghĩa hai chữ T đó là phải ‘sống thánh thiện”.

 

          Ngoài ra tôi xin chúc hai chữ T nữa cho

 

                             . Các cụ già : trường thọ.

                             . Thanh niên : thanh tịnh, trinh tiết.

                             . Thiếu nhi :tươi trẻ, trong trắng.

                             . Người có gia đình : trung thành, trung tín.

                             . Tu sĩ : tận tình.

                             . Chức việc : tận tâm.

                             . Người buôn bán : thành thật.

                             . Cho người về đời sau : TÍCH TRỮ.

 

          De Lavigne nói :”Mỗi bước đi về cõi sống là mỗi bưới đi về cõi chết”.  Muốn về cõi sống sau này hãy chuẩn bị hành trang.  Vì thế Chúa Giêsu đã nói :”Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, noi kẻ trộm khoét vách và lấy đi.  Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6, 19-21) .

 

          Ta hãy đầu tư vào Nước Trời.  Các nước đang đầu tư vào Việt  nam ngày càng nhiều để thu về nhiều lợi nhuận.  Còn ta, sao không biết lo cho tương lai bằng cách đầu tư vào Nước Trời để dọn cho mình một kho tàng không mối mọt.

 

          Năm mới xin chúc anh chị em theo gương Chúa Giêsu Hài đồng mà chúng ta mới mừng lễ Giáng sinh biết sống như thánh Luca đã ghi lại trong Tin Mừng của ngài :”Et Jesus proficiebat sapientia, aetate et gratia apud Deum et homines” (Lc 2,52) : Và Chúa Giêsu lớn lên trong sự khôn ngoan, trong tuổi tác và trong ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa và loài người.

 

Lm Giuse Đinh lập Liễm

Giáo xứ Kim phát

Tết 2004.


Mục Lục