Chủ Nhật I Giáng Sinh (A) - Lễ Thánh Gia

 

"GIUSE CHỖI DẬY,

ÐEM HÀI NHI VÀ MẸ NGƯỜI VỀ ÐẤT ISRAEL "

Lịch sử của dân Chúa như đang tái diễn với Giêsu

Sang Ai Cập rồi lại từ Ai Cập trở về .

Một lần nữa, Thiên Chúa không "một mình" làm nên lịch sử

Ngài cần đến sự cộng tác của con người :

"Giuse chỗi dậy. và Mẹ Người. "

Sự vâng phục và cộng tác thật cần thiết cho Thánh ý Chúa.

 

Ðể làm nên lịch sử của nhân lọai, của dân Thánh, và của đời mình

Chúng ta đã làm gì trước Thánh ý Chúa . ?

 

 

Nghe theo tiếng thiên thần

Vâng phục đến quên thân

Sáng hòai gương Thánh thất

Rực rỡ một nhân trần

 

 

Hải Hà

 

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà