Chủ Nhật IV Vọng (A)

"NGÀI LÀ ÐẤNG PHẢI ÐẾN , HAY LÀ . " ( Mt 11,3 )

"Hãy nhìn xem người thợ gặt ." ( Gc 5,7 )
Mùa gặt phong phú đã nói lên rằng sự kiên nhẫn của anh là hữu lý .
Hãy nhìn xem "người mù được sáng, người què được đi,
Tin Mừng được loan báo ."( Mt 11,5 )
Ðể biết rằng Niềm vui và Hi vọng đã đến với nhân trần .

Còn nghi ngại và đợi gì nữa, những Kitô hữu của thế kỷ XXI ?
Nhất định là "Ngài" rồi. Hãy nhảy mừng như "nai " và thôi "câm điếc".
Tin Mừng cần được loan báo : Thời đại "Thiên Sai " đã đến rồi .

Rõ ràng mắt thấy tai nghe Người câm nói được, người què bước đi Thế trần xuân đến , đông đi Tình Ngài "hiện diện ", tim nghi ngại gì ?

Hải Hà