Chủ Nhật 3 Mùa chay ( Năm C )
( Lc 13,1-9 )
Đau khổ và sự dữ là vấn đề muôn thuở,
đôi khi làm người ta nghi ngờ sự công bằng của Thiên Chúa:
Tại sao người hiền lành phải đau khổ, phải gặp sự dữ ?
Còn người bị phạt, phải chăng họ tội lỗi hơn anh em của mình ?
Thật sự, Thiên Chúa muốn cứu vớt mọi người,không trừ một ai
Ngài không muốn kẻ có tội phải chết .
Nhưng tội lỗi và mầm sự dữ đã len lỏi vào thế gian .
Chúng tạo bất công. Và những bất công do người này gây nên
lại tạo đau khổ và sự dữ cho người khác .
Tuy đau khổ là một huyền nhiệm ,
nhưng sự dữ và những điều bất công
đã không đến từ Thiên Chúa mà từ tội lỗi của con người .
Sống ở trên đời, mọi người liên đới với nhau
trong sự thiện cũng như
trong sự dữ :
Một người có thể sinh lợi
hay làm hại kẻ khác,do việc mình làm.
"Thưa ông, xin cứ để nó
lại năm nay nữa …"
Việc người làm vườn năn nỉ
với ông chủ khoan hồng cho cây vả,
là thái độ cần có của chúng
ta trong cuộc sống này.
Lời cầu nguyện luôn là phương thế để có được ơn cứu độ
khi nài xin lòng thương xót
của đấng hoá dữ nên lành ,
cứu nhân loại và thế giới
khỏi những đau khổ, bất công.
Cây vả tuy héo khô, nhưng với lời cầu nguyện
và quyết tâm cải thiện, nó
có thể trổ sinh hoa trái .
Nhờ lời cầu nguyện và việc
làm,
mỗi người có thể sinh hoa
trái và giúp người khác sinh lợi
cho vinh quang Thiên chúa và
ơn cứu độ của anh em mình.
Cúi
xin Ngài cho con thêm thời hạn
Gắng
sức mình chăm sóc đến anh em
Cây
thêm quả, đời thêm người chính trực
Thắp
yêu thương, đêm nhân thế lên đèn .
08-03-2004 Bọt Biển