Chủ Nhật Lễ Hiện Xuống ( Năm C )
( Ga 17,20 – 26 )
Trước khi về trời, Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần.
Ngài là Thần Khí sự thật
sẽ xua tan mọi sợ hãi, lo âu nơi các môn đệ
để họ ra đi làm chứng nhân cho Tin Mừng .
Và cho đến hôm nay Thần Khí sự thật vẫn luôn hiện diện,
giúp chúng ta hiểu biết
và yêu mến sự thật viên mãn là chính Đức Kitô .
Để đến phiên chúng ta cũng làm chứng cho sự thật.
ở đây không chỉ là dạy dỗ và bảo vệ chân lý,
Nhưng là sống chứng từ để dẫn đưa con người
tới gặp đấng là chân lý, trong tương quan thân mật sâu sa.
" Sự Thật sẽ giải thoát anh em ".
Thánh Thần mà Cha sai đến với lời hứa của Đức Kitô
sẽ giải thoát chúng ta khỏi lo âu
và sự dữ
cho chúng ta sự tự do của con cái Thiên Chúa.
Và trong tự do, Ngài cũng mời gọi chúng ta
tham dự vào tiến trình giải thoát con người ,
không hiểu theo nghĩa chính trị hay xã hội bề ngoài,
mà là để cho họ có sự sống sung mãn bên trong
khi thi hành tự do lương tâm, là nền tảng của mọi luật lệ.
Một thứ luật không ghi khắc trên bia đá,
nhưng trong tim của con người,một con tim được Thánh Thần tái tạo,
sống"thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý "
và dũng cảm làm chứng cho Sự Thật trước mặt người đời .
Nhân loại tìm về Chân,Thiện,Mỹ
Đường đời bao gian khổ hiểm nguy
Khấn xin ngài là Thần Chân Lý
Thương ban ơn che chở phù
trì .
24-05-2004
Bọt Biển