Chủ Nhật 17
Thường Niên ( Năm C )
( Lc 11,1 – 13 )
Lời kinh Chúa dạy chúng ta
mang chiều kích bao la
khi hướng chúng ta về trời
cao, xin cho danh Ngài hiển trị,
nước Ngài trị đến, ý Ngài
mau thể hiện.
Lời kinh hướng về Ngài, đấng biết rõ chúng ta cần gì.
Tin Ngài và sống trong Ngài , Chúng ta không bị
những giới hạn của cuộc sống
chặn đường, vây hãm,
không bị ràng buộc bởi những
gì phụ thuộc, thứ yếu .
Lời kinh mang chiều kích
bao la nhưng thật gần gũi :
Lòng Ngài thật rộng lớn, nhưng
lại ở ngay bên chúng ta .
Lời kinh Chúa dạy chúng ta
mang chiều kích cộng đồng,
khi xin cơm bánh không chỉ
cho mình mà xin cả cho nhau,
xin được tha thứ khi học đòi
tha thứ .
Con người ý thức mình phải đi từ "cái tôi " riêng tư
đến cái "chúng con
" khi có cùng một Cha ,
để được sống trong bình an
và ơn thánh.
Sự dữ sẽ không còn đáng sợ khi Thiên Chúa đưa tay cứu vớt,
khi chúng ta sống liên đới
với nhau,
để thực hiện " Ý Cha dưới
đất cũng như trên trời ".
Lời kinh Chúa dạy chúng ta
vượt hẳn mọi kinh nguyện trần gian,
khi tin tưởng vào Cha và sống
tình anh em,
với những nhu cầu cụ thể của
trần gian và nước Trời ;
"Ai gõ thì sẽ mở cho
"
Lòng ngài nhân hậu, lo chi
đủ điều ?
Từ nay xin nguyện sớm chiều
Siêng năng cầu nguyện,
hưởng nhiều ơn thiêng .
19-07-2004 Bọt Biển