Tháng Thánh Tâm ( Năm C )
( Lc 15,3 – 7 )
Con tim mang sự sống đến
cho con người
chất chứa sự dũng cảm, bao
dung, khoan hòa, độ lượng
sức mạnh của ý chí, sự khôn
ngoan sâu thẳm,
và trên hết là tình yêu,
tình yêu đầy sức sống .
Chính vì vậy,trong Cựu
Ước,Thiên Chúa đã muốn đổi cho dân người
con tim bằng thịt thay vì
con tim bằng đá.
Và trong Tân ước, qua Đức Giêsu, chúng ta thấy được :
con tim của Thiên Chúa như
một mẫu mực
mời gọi sự tương đồng nơi
những con tim nhân loại.
Con tim yêu thương của
người mục tử đi tìm chiên lạc,
của người đàn bà vui mừng
tìm được đồng bạc bị mất,
của người cha ngóng đợi và
chạy ra đón đứa con trở về….
Thiên Chúa là "Đấng
không ai thấy bao giờ "
đã bày tỏ tình yêu của Ngài
nơi "Đấng bị đâm thâu ",
từ nơi tim này, đã chảy ra "máu cứu độ", "nước hằng sống ".
Chúng ta tin tưởng vào tình
yêu vô hạn của Thiên Chúa tự trao ban,
Chúng ta thờ kính Thánh Tâm
Chúa đã mở ra
trước sự dữ, sự bạo tàn,
khổ đau, cùng khốn của con người,
chúng ta đến nương náu, tìm
được sự nghỉ ngơi, an bình .
Rồi đến phiên chúng ta,
cũng theo Ngài biến con tim của mình
thành nơi đem sự an ủi,
niềm vui và tình thương cho anh em.
Để lời thánh Gioan đã và sẽ được áp dụng ngàn đời cho nhân loại:
"Họ sẽ nhìn lên Đấng
họ đã đâm thâu qua ".
Con tin sâu sa vào con tim của Chúa
Với hết quả tim nhỏ bé của mình
Mầu nhiệm tình thương cao vời muôn thuở
Mãi tỏ bày trên thập tự hi sinh .
24-05-2004
Bọt Biển