Chủ Nhật 19 Thường Niên ( A )

 

" HÃY YÊN TÂM , CHÍNH THẦY ÐÂY, ÐỪNG SỢ "

( Mt 14, 27 )

 

Cùng đi với nhau trên "con thuyền " cuộc sống .

Chợt có lúc ý thức được sự hữu hạn, nhỏ bé

Con người sợ hãi đêm đen, lo lắng trước những biến cố, phong ba .

Không tin vào ai, và cũng chả dám tin vào mình .

Lúc đó hãy nhìn và nghe : " Chính Thầy đây, đừng sợ " .

 

Trong cuộc đời cũng như trong lòng người. Dường như .

Có những khoảng cách để sau đó gần gũi hơn

Có những mù mờ để sau đó thấy rõ ràng hơn

Có những bất định để sau đó kiên vững hơn

Có những nghi ngờ để sau đó tin tưởng hơn

Như sáng hôm nào, trên Biển hồ, cùng các môn đệ .

 

Tin vào Ðấng phi thường có thể làm những chuyện khác thường.
Phêrô xin đi trên mặt biển để đến với Chúa

Rồi trước sóng gió, ông hoảng sợ và kêu cứu .

Khi va chạm với thực tế của cuộc đời

Con người không còn ở trên mây, không mãi sống trong ảo tưởng

Và thấy mình cần Chúa,

Vì có những việc ở ngoài tầm tay và sức lực của mình .

Hãy kêu cầu Chúa như Phêrô

Ðể được thấy và nói như ông cùng các bạn của ông rằng

"Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa " .

 

Bước chân trên sóng bồng bềnh

Như niềm tin đang chênh vênh

Lạy Ngài, xin mau cứu giúp

Cho đời con tan lênh đênh .

 

Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà