Thứ Năm tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 7:7-12

 

Can đảm lên, đừng sợ!  Thiên Chúa của anh em đây rồi.  (I-sai-a 35:4)

 

          Bạn thử nhớ lại món quà thích nhất bạn nhận được dịp lễ Giáng Sinh khi bạn còn nhỏ.  Có lẽ là một chiếc xe đạp hay một con búp bê mà bạn đã khao khát.  Hãy nhớ lại nó làm cho bạn hạnh phúc biết chừng nào trong ngày lễ Giáng Sinh.  Nhưng tới lễ Giáng Sinh năm sau hoặc có thể trước đó, sự háo hức về món quà đó đã nguội dần và bạn lại mong đợi một cái gì khác.  Càng lớn lên, xem ra món quà Giáng Sinh cũng kém dần ý nghĩa.  Đang lúc bạn quý trọng nó, bạn vẫn biết là nó chẳng làm cho bạn thỏa mãn.  Bạn mong chờ một điều gì hơn thế nữa.

          “Điều gì hơn thế nữa” ấy chính là điều Chúa Giê-su đang nói với các môn đệ Người.  Khi Người so sánh Thiên Chúa với một người cha nhân loại biết cho con cái mình những của tốt lành thì Người cũng biết so sánh như vậy vẫn chưa đủ.  Nhưng có lẽ Chúa Giê-su có ý so sánh như vậy, vì Người muốn các môn đệ cảm nghiệm được rằng tình yêu Thiên Chúa còn vĩ đại hơn bất cứ món quà nào họ nhận được ở trần gian này.  Dĩ nhiên Thiên Chúa sẽ lo lắng cho mọi sự thiếu thốn của họ, nhưng những món quà Người ban cho họ còn vượt trên mọi nhu cầu vật chất.

          Vậy đâu là những quà tặng không thể cảm nhận bằng giác quan mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta?  Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu bằng quà tặng vĩ đại nhất, đó là hồng ân Thánh Thần.  Chính Chúa Thánh Thần là Đấng ban cho chúng ta quyền lực để thắng vượt những yếu đuối của chúng ta và làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Ki-tô trong thế giới.  Chúa Thánh Thần thì chúng ta không trông thấy, nhưng những nhân đức như bình an, kiên nhẫn, ưu ái, dịu dàng và tự chủ thì chúng ta thấy được.  Đó là những hoa trái của Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn chúng ta, không có tiền bạc của cải nào có thể sánh bằng, vì chúng có thể làm thay đổi cuộc sống chúng ta và môi trường chúng ta sống.

          Trong ngày bạn có thường phải đối diện với điều xem ra quá khả năng đối phó của bạn?  Đó chính là những lúc chúng ta cần phải hướng về Chúa và xin Người ban cho chúng ta được cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu và khích lệ của Người.  Đó là những lúc chúng ta cần mở lòng cho hồng ân Thánh Thần và nhận lấy bình an, sức mạnh và khôn ngoan Người ban cho chúng ta.  Bạn hãy nhớ:  Chúa Thánh Thần, Đấng đã xuống trên các Tông đồ, chẳng bao giờ bỏ đi đâu!  Người vẫn vô cùng sống động hôm nay và Người yêu thương bạn lắm lắm.  Vậy hôm nay bạn hãy kêu cầu Người và hãy xem Người sẽ giúp bạn như thế nào để bạn là “kẻ chiến thắng” trong Chúa Ki-tô!  (Rô-ma 8:37).

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa, con cần phải cảm nghiệm được tình yêu và quyền năng của Chúa.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và giúp cho lời nói và hành động của con làm chứng rằng ân sủng của Chúa là có thực”.  

 


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay