Thứ Bảy tuần II mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 15:1-3.11-32

 

Anh ta còn ở đằng xa  (Lu-ca 15:20)

 

          Người con hoang đàng đã cầm tiền bạc của cha và đi ăn chơi phung phí.  Cậu ta chẳng làm gì với gia tài ấy ngoài việc điên rồ buông thả và phí phạm xa hoa.  Thế rồi cậu phải ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu và cùng cực.  Cậu chẳng có cách nào để làm sạch, không cách nào để trả lại cho cha và không nơi nào để mà đi nữa.  Thế là cậu về gần đến nhà cha cậu, ý thức dè dặt và hãi sợ về những lỗi phạm của cậu đối với cha cậu.  Chỉ còn có nghĩa là cậu đang hồi hộp và sợ hãi không biết cha cậu sẽ tiếp đón cậu như thế nào.

          Đứa con “còn ở đằng xa” mà người cha đã thoáng thấy nó.  Rõ ràng người cha đã trông ngóng một dấu hiệu về đứa con.  Cho nên vừa mới trông thấy nó, ông đã chạy tới chào đón nó.  Bạn hãy ráng tưởng tượng ra khung cảnh:  một ông chủ trại giàu có, có lẽ ăn mặc sang trọng, đang chạy với đôi cánh tay giang rộng để ôm lấy một cậu thanh niên bẩn thỉu rách rưới và lảo đảo vì buồn phiền đói khát.  Bạn hãy tưởng tượng ông già đáng kính đang ôm đứa con, hôn hắn mãi, rồi ông gọi người đem đến nhẫn, áo dài và mở tiệc.  Không một lời mắng trách, ông chấp nhận sự ăn năn của cậu con trai và mừng cậu trở về:  “Con ta đây đã sống lại!  Nó đã trở về!”

          Thực là một hình ảnh cảm động nói lên Cha trên trời đối xử với chúng ta như thế nào!  Người luôn để mắt đoái nhìn chúng ta.  Người phiền muộn vì tình trạng của chúng ta.  Rách rưới và nhơ bẩn bao phủ chúng ta không làm cho Người ngoảnh mặt.  Người không chỉ đợi chúng ta đến với Người, bình tĩnh cho tới khi nghe được giọng buồn phiền và hối hận của chúng ta.  Không phải thế, nhưng Người chạy đến với chúng ta!  Người mong được ôm lấy chúng ta, đối xử thương xót với chúng ta và vui mừng khi chúng ta trở về.  Chẳng cần biết chúng ta đã ở đâu và đã làm gì.  Điều cần nhất là chúng ta đã trở về.

          Có thể dễ bỏ qua những hình ảnh này như một câu truyện lý thú về lòng hối hận và tha thứ.  Nhưng Chúa Giê-su không phải là người mơ mộng trăng sao hay người quay tơ trong truyện thẩn tiên.  Người nói về chân lý của Thiên Chúa.  Cha trên trời thực sự yêu thương bạn vô cùng.  Người không bao giờ chấp tội lỗi chúng ta.  Người luôn nóng lòng chờ đợi bạn quay về với Người sâu xa hơn.  Ngay bây giờ, Người đang chạy đến gặp bạn, rất muốn vòng tay ôm lấy bạn và đưa bạn trở về nhà.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha, con tín thác vào lòng từ ái và thương xót của Cha.  Con cảm tạ Cha đã mở rộng tay đón nhận con trở về nhà!”

 


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay