Chúa Nhật tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 8:1-11

 

Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu!  (Gio-an 8:11)

 

          Bạn đang vội nên đạp ga chạy xe cho lẹ và bạn vượt đèn đỏ.  Bất thần nhìn vào kiếng chiếu hậu, bạn thấy đèn chớp và xe cảnh sát đang ở sau bạn.  Đang khi bạn nghĩ phải nói năng làm sao đây, bạn cầu xin cho viên cảnh sát thương hại bạn.  Rồi thật là một chuyện lạ, ông ta chỉ cảnh cáo và cho bạn đi.

          Đôi khi chúng ta thấy những kinh sư và Pha-ri-sêu trong bài đọc hôm nay giống như cảnh sát thi hành luật mà không chút thương xót, hoàn toàn khác với viên cảnh sát quảng đại nói trên.  Nếu chúng ta coi những nhà lãnh đạo tôn giáo này như thế, thì dĩ nhiên chúng ta có thể tưởng tượng họ bỏ đi mà hậm hực trong lòng.  Nhưng chúng ta cứ tưởng tượng có thể xảy ra một điều khác.

          Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi (Gio-an 8:7).  Chúa Giê-su vừa cho thấy Người đã biết hết tội lỗi trong lòng họ, nhưng Người đã không nói ra.  Thay vì thế, Người lại đối xử với họ với cùng một lòng thương xót Người đã đối xử với người phụ nữ ngoại tình.  Từng người một, họ bỏ đi.  Có lẽ vài người trong số ấy đã cảm động vì sự ưu ái và trầm tĩnh của Chúa Giê-su.  Có lẽ một số khác đã bắt đầu nghĩ tới chuyện theo làm môn đệ Người.  Có lẽ đã xảy ra những cuộc hối cải thực sự vào hôm ấy, tất cả đều do lòng thương xót.

          Hết thảy chúng ta đều là người tội lỗi và đáng bị kết án.  Do lòng yêu thương bất tử của Chúa, chúng ta khỏi bị kết án.  Theo luật Mô-sê, người đàn bà kia phải chết.  Nhưng Chúa Giê-su đã giải phóng chị.  Hôm nay Người đang đợi để giải phóng bạn.  Vậy bạn hãy ngắm nhìn thánh giá và nhìn nhận sự kỳ diệu của lòng Chúa xót thương.  Với tất cả tâm tình cảm tạ, bạn hãy thú nhận mình đã được tha án phạt và đã được Chúa hứa ban sự sống đời đời!  Rồi nếu bạn muốn ném đá người khác, ngay cả khi họ đáng bị ném đá, thì bạn hãy bỏ qua, vì biết rằng Chúa Giê-su sẽ chẳng bao giờ ném đá bạn đâu.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã thương xót con và ban ân sủng cho con.  Lạy Cha, xin cho những chân lý này nắn đúc trái tim con, để con có thể chia sẻ lòng thương xót và cảm thông với mọi người con gặp gỡ”.