Thứ Hai tuần I mùa Chay
Suy niệm Mát-thêu
25:31-46
Mỗi lần các
ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi
đã làm cho chính Ta vậy. (Mát-thêu 25:40)
Lạy Chúa Giê-su, con thật thán phục sự khiêm nhường của
Chúa! Thay vì đến với chúng con trong
những biểu hiện sức mạnh và quyền năng cao cả, Chúa lại chọn tỏ mình cho chúng
con trong tình trạng nghèo nàn, bệnh tật và rách rưới. Lạy Chúa, xin hãy mở mắt con cho con nhìn ra
Chúa ở đó. Xin giúp con nhận ra Chúa
hiện diện nơi những người thiếu thốn, để con có được đặc ân làm cho trái tim
Chúa cảm động, nghe được tiếng Chúa và thậm chí còn cho Chúa ăn lúc Chúa đói
khi con đến với những người nghèo khổ và cùng cực.
Lạy Chúa, xin giúp con cũng nhận ra Chúa nơi những người cô
đơn và bị bỏ rơi. Một mình Chúa đã gánh
lấy tội lỗi chúng con. Chúa đã một mình
chết trên thập giá. Chúa chẳng có ai đến
giúp đỡ khi Chúa kêu lên đau đớn. Vậy mà
bây giờ Chúa lại đến với tất cả những ai cảm thấy bị bỏ quên, bị ruồng bỏ và
hiểu lầm. Chúa ở với họ, chờ đợi được
đồng hành với họ và có thể an ủi cảm thông cho họ. Chúa nhỏ lệ khóc thương với họ. Chúa ngong ngóng nhìn qua cửa sổ với họ, vui
mừng nếu có ai đến xin họ giúp đỡ. Lạy
Chúa, này con đây! Xin hãy cho con nhìn
thấy Chúa và giúp đỡ Chúa!
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hứa rằng bất cứ điều gì chúng con
làm cho kẻ bé mọn nhất trong số các anh chị em của Chúa là chúng con làm cho
chính Chúa. Chúa đã hứa rằng mỗi khi
chúng con đến với những người khốn quẫn, đói khát và bị cầm tù, đau yếu và hấp
hối, là chúng con sẽ gặp được Chúa. Lạy
Chúa, xin ban cho con một trái tim mới, để con tìm được Chúa nơi những người
ấy. Xin Chúa ban cho con lòng can đảm để
bước ra khỏi chốn tiện nghi ấm áp, rồi khi đã mạo hiểm, con sẽ gặp được Chúa là
phần thưởng cao quý nhất đời con. Con
không muốn thỏa mãn với tình trạng hiện thời.
Vì có quá nhiều người đang đau khổ.
Nhưng cũng có thật nhiều phương cách để con có thể giúp đỡ. Điều ấy có nghĩa là có thật nhiều cách để con
được gặp gỡ Chúa! Lạy Chúa Giê-su, xin biến
đổi tâm hồn con!
Sau hết, lạy Chúa, con biết rằng lời Chúa hứa không chỉ
dành cho “những người nghèo khổ” ngoài kia.
Nhưng Chúa còn hứa mỗi lần con cảm thấy cô độc hoặc không được người ta
quý trọng, mỗi lần con nhận ra sự nghèo nàn của con, thì Chúa ở với con, sẵn
sàng lấp đầy khoảng trống nơi con. Lạy
Chúa, con cám ơn Chúa vì lòng trung thành Chúa dành cho con như vậy! Con cám ơn Chúa vì đã quảng đại với con như
vậy!
“Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết quảng đại bằng cách cho đi tất cả những
giàu có Chúa đã ban cho con. Xin cho con
thấy phải làm sao đem chia sẻ với những người nghèo khổ chung quanh con, thậm
chí ngay trong gia đình con. Lạy Chúa,
con muốn trở nên giống như Chúa!”