Thứ Ba tuần II mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 23:1-12

 

Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.  (Mát-thêu 23:11)

 

          Bài đọc Tin Mừng hôm nay đối nghịch hẳn với những hình ảnh về Chúa Giê-su như là “Ông bạn tốt bụng”.  Nhưng có lẽ điều ấy lại tốt.  Dĩ nhiên là Chúa Giê-su lúc nào cũng đầy tình thương yêu, cảm thông và thương xót rồi.  Nhưng đồng thời Người đã làm người để chiến đấu với ma quỷ, sửa đổi lại những cái nhìn sai lầm về Thiên Chúa là Đấng nào và sau cùng đã chết để tội lỗi chúng ta được tha thứ.  Thật là điều tốt nếu lúc nào chúng ta cũng được nhắc nhở về cái giá Người phải trả cao đến thế nào.

          Những lời Chúa Giê-su nói về thái độ giả hình của một số lãnh đạo tôn giáo thời Người cho thấy người ta thật dễ dàng tự mãn với những trình diễn sống đạo bề ngoài mà đánh mất đi tâm điểm của đức tin chúng ta.  Thí dụ bạn hãy tưởng tượng khung cảnh sau đây:  Vào một ngày Chúa Nhật, bạn ở trong một thánh đường đầy vẻ đẹp tuyệt vời.  Thiết kế của tòa nhà thật hoành tráng và những tác phẩm nghệ thuật trang hoàng thật sống động.  Lễ phục của linh mục và những biểu ngữ treo chung quanh nhà thờ hoàn toàn ăn khớp với nhau và khiến người ta kinh ngạc.  Không ai trong ca đoàn hát sai dù là một nốt nhạc, hòa âm chính xác và quyện lẫn với nhau vô cùng du dương.

          Hình ảnh này có thể rất đẹp, nhưng liệu nó có phải là nét đẹp tỏa rộng mà Chúa Giê-su muốn tìm được nơi Giáo Hội của Người không?  Vậy điều gì mới là đẹp dưới con mắt của Chúa Giê-su?

          Thánh Ambrôsiô có lần nói rằng nét đẹp của Giáo Hội không đơn thuần nằm trong những việc tốt hoặc những nghi thức phong phú.  Nhưng nét đẹp cốt lõi của Giáo Hội nằm trong những tâm hồn yêu mến Chúa Giê-su.  Vẻ đẹp Chúa Giê-su tìm kiếm có thể gặp thấy trong sự bình an lặng lẽ của một bà mẹ đang cho con bú lúc đêm khuya.  Vẻ đẹp ấy gặp được nơi một người dành thì giờ và sức lực của ông để chăm sóc nhân viên đang làm việc.  Vẻ đẹp ấy gặp thấy trong Phụng vụ dù đơn giản hay rườm rà, nhưng có thể đưa cộng đoàn tới mối tương quan sâu xa và mật thiết hơn với Chúa Giê-su.  Vẻ đẹp ấy gặp gặp thấy khi người ta nhận biết Chúa Giê-su là nguồn mạch và sức mạnh của tất cả những gì là tốt lành, rồi tôn vinh Người trong tư tưởng, lời nói và việc làm của họ.

          Còn bạn, bạn đẹp như thế nào?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con biết yêu mến tất cả những gì là tốt lành và đẹp lòng Chúa.  Xin Chúa tạo nên trong con một trái tim trong sạch, trái tim ước ao phục vụ chứ không phải mong được người ta phục vụ.  Xin hãy đổ đầy tràn trên con tình yêu của Chúa, để con có thể giúp đem người khác đến với Chúa”.