Chúa Nhật tuần III mùa Chay
Suy niệm Gio-an 4:5-42
Chị cho tôi xin chút
nước uống. (Gio-an 4:7)
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta cái nhìn về quyền lực
lòng thương xót và yêu thương của Chúa.
Khi Chúa Giê-su gặp người phụ nữ Sa-ma-ri tại giếng nước, Người gợi lại
dĩ vãng của chị ta: Chị đã có năm đời
chồng và đang sống với một người đàn ông khác.
Tuy nhiên Chúa không đưa ra điều ấy để lên án chị hoặc làm cho chị cảm
thấy mình có tội. Trái lại, Người sử
dụng sự hiểu biết tế nhị về đời tư của chị ta để tỏ ra cho chị biết Người là
ai.
Chúa Giê-su muốn chứng tỏ cho người phụ nữ này biết Người không chỉ đơn thuần là một
người Do-thái (Gio-an 4:9), không chỉ là một vĩ nhân như tổ phụ Gia-cóp (4:12),
cũng không phải một vị ngôn sứ (4:19).
Người là Đấng Mê-si-a và Đấng cứu độ trần gian (4:29.42)! Người muốn cho chị ta thấy dù chị có thế nào
đi nữa cũng không thể ngăn cản Người ban cho chị nước hằng sống.
Thật là một hình ảnh đẹp bề bí tích Hòa giải! Người phụ nữ này đến với Chúa Giê-su dù không
biết mình nặng nề trong lòng, khát khao và cô đơn thế nào, nhưng chị đã ra đi,
tâm hồn phấn khởi, đầy tràn và chung quanh có những bạn bè cùng tin vào
Chúa. Chị biết là tội lỗi mình đã được
tha thứ và không còn mặc cảm tội lỗi nữa.
Chị đã nếm được nước hằng sống của lòng Chúa thương xót và cuộc đời chị
thay đổi! Tiến xa hơn nữa, chị còn không
giữ lại Tin Mừng này cho riêng mình.
Nhưng chị trở về xóm và mời gọi bà con láng giềng đến gặp gỡ Chúa
Giê-su.
Đây chính là những gì thuộc về bí tích Hòa giải. Đó là để cho Chúa Giê-su đến và giải thoát
chúng ta. Là để cho Chúa Giê-su nhẹ
nhàng hỏi han chúng ta và phơi bày tội lỗi chúng ta để chúng được xóa bỏ đi. Là cảm nghiệm một lòng thương xót còn hơn cả
chúng ta mong đợi và được lòng thương xót ấy biến đổi đến độ chúng ta muốn chia
sẻ với người khác.
Anh chị em, chúng ta hết thảy đều cần đến ơn sủng Hòa
giải. Tất cả chúng ta gặp gỡ Chúa Giê-su
và lòng thương xót vô bờ của Người. Vậy
bất kể tội lỗi bạn nặng nề thế nào đi nữa, như ngoại tình, phá thai hoặcthậm
chí sát nhân nữa, bạn hãy biết rằng Chúa Giê-su đang chờ bạn bên bờ giếng, sẵn
sàng ban cho bạn nước hằng sống. Quả
thực, không có xúc phạm nào là không thể được tha thứ!
“Lạy Chúa Giê-su, con cần nước hằng sống
Chúa ban. Xin Chúa hãy đến và đổ đầy lòng
thương xót của Chúa vào tâm hồn con”.