Thứ
Sáu tuần Bát Nhật
Suy
niệm 1 Gio-an 2:18-21
Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. (1 Gio-an 2:18)
Những lời của thánh Gio-an có thể làm cho tâm hồn chúng ta
giống như chạy đua. Sắp tận thế
rồi! Những tên Phản Ki-tô đã xuất
hiện! Thời giờ qua mau quá! Nhưng bạn hãy nhớ là những lời này đã được
nói từ hai ngàn năm nay rồi. Thời nào
cũng có những tên Phản Ki-tô. Luôn luôn
có những hiểm nguy. Quả thực không gì có
thể phân biệt được thời đại này với thời đại khác. Như sách Giảng Viên bảo chúng ta, không có gì
là mới dưới bầu trời này cả (Giảng Viên 1:9).
Vậy có phải điều ấy nghĩa là thực sự Chúa chẳng quan tâm gì
tới những chiến đấu của chúng ta không?
Hay là Người quá lo lắng không hiểu chúng ta sẽ chịu đựng như thế nào
dưới áp lực của thời đại này? Chẳng lý
do nào đúng cả! Nhưng câu trả lời nằm
trong sứ điệp bài Tin Mừng hôm nay: Chúa
Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời của Thiên Chúa, đã có từ trước khởi đầu cuộc tạo dựng. Người ở với Chúa Cha trước khi có tội nguyên
tổ và Người sẽ ở lại với Chúa Cha sau khi mọi quân thù bị đánh bại. Người vĩnh viễn hiện diện trong cuộc đời
chúng ta, bền vững hơn bất cứ sự dữ nào thế gian có thể tạo nên được.
Chúng ta được yên ổn biết bao! Mặc cho những thăng trầm trong cuộc đời chúng
ta, Chúa Giê-su là nền móng vững chắc của chúng ta. Người đã ràng buộc với chúng ta trong một
giao ước tình yêu không thể đổ vỡ được.
Trong Người, chúng ta có thể đối phó với những áp lực rất hiện thực của
thế giới. Nhờ Thánh Thần của Người,
chúng ta có thể hành động để chữa trị những bất công và giả trá. Khi nghe những bản tin đáng buồn và nhìn thấy
những điều xấu xảy ra trong khu phố, chúng ta có thể nhìn lại thuở ban đầu và
biết rằng dù các bạo chúa và chế độ hà khắc của họ có đến rồi đi, nhưng Chúa
Giê-su thì vẫn trường tồn. Lịch sử đích
thực là lịch sử của Người, chứ không phải của ai khác.
Vậy khi năm tháng cũ đã qua và năm mới khởi đầu, bạn đừng
bao giờ quên bạn vẫn là con Chúa. Đừng
khi nào quên rằng bạn được bao bọc trong
tình yêu của Người, được gói ghém trong kế hoạch của Người và được ôm ấp bên
cạnh trái tim của Người. Người là Đấng
vĩnh cửu có đức khôn ngoan để dẫn dắt bạn khi bạn phải đối diện với những thách
đố của năm 2011. Bất kể bạn đi con đường
nào, Chúa Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời Thiên Chúa, cũng đã mặc lấy xác phàm. Người đã đến cư ngụ giữa chúng ta từ bao thế
kỷ trước, rồi Người vẫn đang còn cư ngụ giữa chúng ta lúc này.
“Lạy Chúa, con tin
tưởng Chúa. Khi con bắt đầu sợ hãi, xin
Chúa giúp con nhớ rằng mọi sự đã được dựng nên nhờ Chúa, và nhớ rằng Chúa sẽ
hằng nhìn mọi sự cho đến cuối cùng! Chúa
là nền móng vững chắc của con!”