Chúa Nhật lễ Hiển Linh

Suy niệm I-sai-a 60:1-6

 

Con trai ngươi từ phương xa tới.  (I-sai-a 60:4)

 

          Lễ hôm nay kết thúc Mùa Giáng Sinh với tưng bừng ánh sáng, tựa như những chùm pháo bông ngoạn mục sau một lễ hội lớn.  Hiển linh là cuộc biểu lộ huy hoàng Chúa Giê-su là Ánh sáng và Đấng cứu độ trần gian.  Khi nhận ra ánh sáng của Người, các nhà chiêm tinh là những người đầu tiên trong dân gian đến với Người “từ các miền đông tây” để làm thành một dân mới của Thiên Chúa (Mát-thêu 8:11).

          Trước thời các nhà chiêm tinh đã lâu, một ngôn sứ tên là I-sai-a đã nói ngài nhìn thấy đám đông dân chúng tụ họp lại để ca tụng Thiên Chúa.  Thị kiến của ngài bảo đảm rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân Người thành ánh sáng chiếu soi cho muôn dân.  Nhưng làm sao thể hiện được chức phận vẻ vang ấy, đó là điều không thể đối với những người đầu tiên đón nhận lời ngôn sứ!  Bởi vì họ là những kẻ bị lưu đày nay trở về Giê-ru-sa-lem để tái thiết thánh đô điêu tàn và Đền Thờ.  Cho nên họ vui mừng và rạng rỡ sao được, vì cuộc mạo hiểm này sẽ không thuận lợi đâu.

          Trời hạn hán nên mùa màng của họ thất bại.  Tái thiết Đền Thờ là điều thất vọng, một công trình nghèo nàn so với kiến trúc huy hoàng của vua Sa-lô-môn.  Các nước lân bang thì thù nghịch.  Có lẽ cay đắng nhất, đó là chính dân Chúa lại chia rẽ.  Tương đối ít người chịu trở về để tái thiết xứ sở, rồi ngay những người bắt tay vào việc tái thiết lại cãi cọ tranh giành nhau.  Cho nên thật là tương phản với bức tranh của vị ngôn sứ là hàng hàng lớp lớp người lưu đày đổ về Giê-ru-sa-lem, cùng với đoàn lạc đà từ mọi quốc gia, để làm thành một dân cùng nhau ca tụng Chúa!

          Có lẽ bức tranh này cũng không khác với chúng ta bao nhiêu.  Đúng vậy, chúng ta cũng chia rẽ.  Chúng ta khó lòng làm thành một gia đình như Chúa Giê-su kêu gọi.  Nhưng vị ngôn sứ bảo chúng ta:  Đừng ủ rũ nữa, “hãy đưa mắt nhìn tứ phía mà xem” những điều Thiên Chúa đang thực hiện (I-sai-a 60:4)!  Thánh Thần Người đang hoạt động để chữa lành và đoàn kết lại (như chính thức đối thoại giữa các thần học gia Công giáo và Tin lành, gặp gỡ hội thoại giữa các Ki-tô hữu thuộc mọi truyền thống và còn nhiều cách thức khác nữa).  Chúng ta hãy ủng hộ và cầu nguyện cho những công việc này.  Không chối bỏ những khác biệt, chúng ta hãy tôn trọng những gì mình đồng thuận với tất cả những anh chị em trong Chúa Ki-tô.  Vậy chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên một!

 

          “Lạy Cha, con mong có ngày mọi con cái Cha sẽ “từ nơi xa trở về” để tất cả thờ phượng Cha.  Xin Cha tăng thêm lòng mong ước của con về ngày ấy và cho con thấy con có thể làm gì để giúp ngày ấy tới chóng hơn”.