Thứ Ba sau lễ Hiển Linh

Suy niệm 1 Gio-an 4:7-10

 

Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.  (1 Gio-an 4:7)

 

          Bác nông phu ra đồng vào mùa trồng cấy.  Bác cầy xới đất rồi cẩn thận gieo hạt giống xuống đất và tưới nước, hy vọng có một mùa gặt hái dồi dào.  Cũng thế, Cha trên trời đã trồng hạt giống tình yêu Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta.  Khi tưới nước và chăm sóc hạt giống, Người vui mừng thấy hạt giống sinh hoa kết trái thành một mùa của tình yêu thương nhau.

          Thật là buồn cười vì một sứ điệp Tin Mừng sâu xa mà lại được biểu lộ vỏn vẹn trong mấy lời đơn sơ:  Thiên Chúa là tình yêu.  Chúng ta có thể sống trong tình yêu, vì Người đã yêu thương chúng ta trước và đã trồng hạt giống tình yêu vào tận đáy tâm hồn chúng ta.

          Nhưng hạt giống ấy lớn lên như thế nào?  Thánh Gio-an rất rõ ràng khi nói về điều này trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.  Rồi nếu chúng ta biết Chúa và mở lòng đón nhận tình yêu của Người, khi ấy hạt giống sẽ nảy mầm và chúng ta có thể yêu thương.  Nếu chúng ta ngoảnh mặt với tình yêu Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy rất khó mà yêu thương người khác.  Ai đã ở trong tình yêu đều biết rằng tình yêu không phải điều chúng ta có thể lấy sức riêng mà tạo nên được.  Nó sống dậy trong chúng ta như một món quà tuyệt vời của Thiên Chúa và một cảm nếm tình yêu của Người.  Người ta chỉ có thể lý giải rằng nếu chúng ta càng tiếp xúc với tình yêu của Người, chúng ta càng có thể yêu thương người khác, dù chúng ta không cảm nhận được điều ấy!

          Thiên Chúa khao khát thấy chúng ta yêu thương nhau.  Có thể chúng ta phải phấn đấu với những nỗi đau từ quá khứ, nhưng chúng ta có thể đặt chúng dưới chân Chúa Giê-su và nhận được bình an của Người.  Có thể chúng ta không biết phải biểu lộ tình yêu như thế nào, nhưng Thánh Thần sẽ chỉ cho chúng ta biết cách.

          Anh chị em, Cha chúng ta đang nói với chúng ta những lời yêu thương ngay trong lúc này.  Người xin chúng ta hãy mở tâm hồn.  Tình yêu của Người không biên giới.  Tình yêu ấy không bao giờ cạn và thật mạnh mẽ.  Tình yêu của Người toàn hảo.  Bạn hãy để cho tình yêu của Người thanh tẩy bạn.  Bạn hãy đem mọi sự đến cho Người và để Người làm cho bạn được đầy tràn!

 

          “Lạy Cha, tình Cha yêu thương con thật là vô hạn!  Con biết Cha đã gieo hạt giống trong trái tim con.  Con tín thác vào tình yêu của Cha dành cho con và vào quyền năng của tình yêu ấy.  Xin cho tình yêu của Cha trào dâng từ nơi con sang anh chị em con mỗi lúc một phong phú hơn”.