Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh
Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 4:13-21
Họ
ngạc nhiên khi thấy ông Phê-rô và ông Gio-an mạnh dạn, và biết rằng hai ông là
những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. (Công Vụ Tông Đồ 4:13)
Khi phải rao giảng Tin Mừng, chúng ta phải khởi đầu từ đâu?
Như các Tông đồ đã biết, nền tảng của việc
rao giảng Tin Mừng phải là cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-su. Theo Đức Giáo hoàng Biển-đức XVI nhận xét,
các Tông đồ chỉ “là tiếng hô lên một tư tưởng, nhưng là những chứng nhân cho một
người”.
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta thấy ông Phê-rô và
Gio-an chu toàn mệnh lệnh Chúa Giê-su dạy “hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan
báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mác-cô 16:15). Trong khi chưa đi “khắp tứ phương thiên hạ”
được, thì họ đã bắt đầu sứ mệnh tại nơi họ đang ở, với những người chung quanh
và làm cho những người nghe họ giảng được biết Chúa Giê-su.
Thật thích thú vì ở thời điểm này trong cuộc đời, ông
Phê-rô vẫn còn là một người lưới cá năng nổ chứ không phải là một thần học gia
sâu sắc hay một người đã được đào tạo để nói trước công chúng. Lại nữa, cuộc nói chuyện của ông với dân
chúng đầy những trích dẫn Kinh Thánh và thật rõ ràng, lý luận theo đường lối của
Chúa. Rõ ràng ông Phê-rô không đứng ra nơi
đó rồi nói ba hoa. Nhưng đúng là ông đã
học hỏi Kinh Thánh và sắp xếp những dữ kiện hiểu biết về Chúa Giê-su và kế hoạch
cứu độ của Thiên Chúa.
Đồng thời ông Phê-rô đã cầu nguyện và đầy lòng nhiệt
thành. Ông muốn làm nhiều hơn là chỉ đơn
thuần trình bày cho người ta hiểu việc chữa lành dựa trên Kinh Thánh. Ông muốn thấy người ta đón nhận Tin Mừng, do
đó ông dựa vào Thánh Thần để xuyên thấu tâm hồn người nghe ông giảng.
Sự quân bình của ông Phê-rô giữa việc lý giải đâu ra đó và
lòng tín thác vào Thánh Thần có thể là mẫu mực cho phương thức rao giảng Tin Mừng. Chúng ta có cùng những khí cụ giống như ông Phê-rô
đã có, thậm chí còn hơn cả ông nữa.
Không những chúng ta có sách Kinh Thánh với những ghi chú và giải thích,
chúng ta còn có sách Giáo lý và chứng từ của không biết bao nhiêu vị
thánh. Và dĩ nhiên chúng ta có cùng một
Chúa Thánh Thần dẫn dắt và ban sức mạnh cho chúng ta. Cũng như ông Phê-rô, càng gần Chúa Giê-su qua
cầu nguyện bao nhiêu, việc lý giải của chúng ta càng hữu hiệu khi chúng ta chia
sẻ Tin Mừng bấy nhiêu.
Vậy bạn đừng sợ phải nói cho người khác biết lý do tại sao
bạn hy vọng (1 Phê-rô 3:15). Bạn hãy đọc,
hãy nghiên cứu, hãy học hỏi Tin Mừng, để bạn có thể xây dựng một nền móng chắc
chắn cho việc trình bày. Và bạn cũng hãy
cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Thực
sự bạn có thể tạo ra những thay đổi nơi những người chung quanh bạn!
“Lạy Chúa Thánh Thần, con xin Chúa vừa dạy dỗ
vừa ban sức mạnh cho con, để con trở nên chứng nhân hữu ích cho Tin Mừng. Xin Chúa ban cho con được sự mạnh dạn của các
vị Tông đồ tiên khởi!”