Thứ Tư tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 3:16-21

 

Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng.  (Gio-an 3:19)

 

          Trước hết, ánh sáng quá chói lọi đối với ông Ni-cô-đê-mô.  Lần đầu tiên gặp ông trong sách Tin Mừng Gio-an, chúng ta thấy ông đến với Chúa Giê-su vào “ban đêm” để trao đổi một chút chuyện riêng tư.  Là một người Pha-ri-sêu, ông Ni-cô-đê-mô thắc mắc về Chúa Giê-su, nhưng ông cũng ngần ngại không muốn công khai tiếp xúc với vị tôn sư đến từ Ga-li-lê.  Còn Chúa Giê-su, là “ánh sáng”, đã đến trần gian, nhưng ông Ni-cô-đê-mô thì chưa sẵn sàng để tiếp nhận ánh sáng này.  Chúng ta chỉ có thể đoán tại sao ông chưa sẵn sàng thôi.  Có lẽ ông sợ phải thay đổi.  Có lẽ ông lo ngại về phản ứng của một số bạn bè Pha-ri-sêu.

          Nhưng dần dần và chắc chắn, vị tôn sư đáng kính của người Do-thái đã để cho ánh sáng chiếu tỏa.  Khi một số nhà lãnh đạo của Ít-ra-en muốn bắt Chúa Giê-su, ông Ni-cô-đê-mô đã công khai bênh vực Người (Gio-an 7:50-51).  Sau khi Chúa Giê-su chịu đóng đinh thập giá, ông Ni-cô-đê-mô đã can đảm bước ra đem những thứ dầu thơm đắt tiền để giúp cho việc an táng Người.  Ông đã bước vào ánh sáng!  Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong tâm hồn ông, giải thoát ông khỏi sợ hãi.

          Ông Ni-cô-đê-mô cho chúng ta thấy việc đến với Chúa không có bao giờ là muộn màng cả.  Đôi khi chúng ta có thể do dự bước vào ánh sáng của Người, nhất là khi phải xưng thú tội lỗi chúng ta.  Đôi khi chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi đến với Chúa vào “ban đêm” với tâm hồn được bao che.  Thì cũng chẳng sao, nếu chúng ta vẫn tiếp tục bước gần tới ánh sáng dù là những bước nho nhỏ.  Thực ra đó chính là cách ông Ni-cô-đê-mô đã bắt đầu và câu chuyện của ông kết thúc thế nào thì bạn biết rồi đấy!  Ông đã được ưu huệ chăm lo cho thân thể bầm giập của Chúa Ki-tô, thân thể sẽ sống lại vinh hiển ba ngày sau đó!

          Vậy bạn hãy can đảm, hãy cố gắng hơn mỗi lúc một chút để bước vào ánh sáng của Chúa Ki-tô.  Bạn không cần phải quanh quẩn với những tội lỗi quá khứ của bạn.  Bạn chỉ cần mang chúng đến cho Chúa Giê-su và xin Người giải phóng bạn.  Hãy để cho ánh sáng lòng thương xót của Người làm tan đi tội lỗi của bạn và đổ xuống trên bạn tràn đầy niềm vui và bình an.  Bạn hãy để Người cho bạn thấy được tự do Người mang lại cho bạn từ trên thập giá.  Cũng như ông Ni-cô-đê-mô, có thể cần một khoảng thời gian, nhưng tất cả chúng ta đều có thể trở thành một tạo vật mới vào mùa Phục Sinh này!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã chiếu tỏa ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa trên cuộc đời con.  Con cám ơn Chúa đã ban cho con hồng ân tự do”.