Thứ Hai tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:22-29

 

Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.  (Gio-an 6:27)

 

          Thánh I-nha-xi-ô Loyola trước kia là một hiệp sĩ Tây-ban-nha thế kỷ thứ 16, yêu thích những cuộc chiến và chạy theo những phụ nữ đẹp.  Đó là cuộc sống của ngài cho đến khi một trái đạn của địch làm nát một chân và buộc ngài phải nằm giường trị thương nhiều tháng trời.  Ngài thấy nhàm chán không có việc gì làm ngoài mấy cuốn sách về cuộc đời Chúa Ki-tô và truyện các thánh.  Khi đọc, I-nha-xi-ô đã nhận ra một điều hay:  khi nghĩ tới kỵ binh và những trận đánh chiến thắng, ngài cảm thấy hạnh phúc chỉ nhất thời, nhưng khi nghĩ về Chúa Ki-tô và các thánh, niềm hạnh phúc lại sâu xa hơn và không phai nhạt.

          Đó chẳng phải là điều xảy ra trong cuộc sống chúng ta hay sao?  Có lẽ đầu tiên chúng ta sung sướng với một món đồ điện tử hoặc một bộ quần áo vừa mới ra lò.  Nhưng chẳng bao lâu chúng không còn hấp dẫn nữa.  Mặc cho những người quảng cáo muốn bảo chúng ta thế nào, cuộc sống chúng ta sẽ phong phú hơn nhiều nếu chúng ta biết đầu tư vào những gì là lâu dài.  Chúa đã dựng nên chúng ta để yêu thương chứ không phải để chiếm hữu vật nọ vật kia.  Người đã tạo dựng chúng ta để yêu mến Người và yêu thương lẫn nhau, chứ không phải để yêu những gì chúng ta có thể mua bán.

          Đương nhiên điều này không có nghĩa Thiên Chúa muốn chúng ta hết thảy hãy sống giống như các vị thánh ẩn tu.  Nhất là khi có gia đình, chúng ta lại phải quan tâm đến việc lo lắng chăm sóc cho nhu cầu của họ.  Lại nữa, Chúa không muốn chúng ta phải rũ bỏ mọi sự ở đời này.  Nhưng Người muốn chắc chắn chúng ta hãy chú tâm đến Người trước nhất.  Đó là điều khác biệt trên hết!

          Hôm nay, bạn hãy suy nghĩ xem mình đã sử dụng thì giờ và tiền bạc như thế nào.  Bạn hãy nghĩ về cách thức bạn sử dụng những tài năng của mình.  Chỉ cần nhìn thoáng qua cuốn sổ kết toán nhà băng cũng đủ để bạn nhận ra đâu là những ưu tiên của bạn.  Nhưng đó không phải là điều duy nhất bạn xét lại.  Bạn cũng nên xem lại những gì đang chi phối bạn.

          Chúa Giê-su đã dạy chúng ta rằng kho tàng chúng ta ở đâu thì lòng trí chúng ta để ở đó.  Vậy bạn có đi tìm Nước Thiên Chúa trước hết không?  Ở đâu bạn có thể làm điều ấy tốt hơn ?  Nếu thấy cần có một sự thay đổi, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn.  Đừng lo lắng.  Nhờ lương thực của Kinh Thánh và Thánh Thể, Chúa Giê-su có thể chỉ cho bạn thấy con đường sống!

 

          “Lạy Chúa, con muốn đầu tư vào những gì là vĩnh cửu.  Xin Chúa giúp con biết đặt Chúa lên hàng đầu trong mỗi lãnh vực cuộc sống của con”.