Thứ Ba tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 1:39-56

 

Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  (Lu-ca 1:46)

 

          Bạn không thấy thật ấn tượng khi Chúa chọn cách thực hiện công cuộc cứu độ của Người qua những em bé và các bà mẹ của chúng hay sao?  Chúa Giê-su vẫn còn nằm trong bụng Mẹ Ma-ri-a, tuy nhiên với sự hiện diện của Chúa, bà Ê-li-sa-bét và Gio-an, đứa con còn trong bụng  đều được tràn đầy Thánh Thần.  Quang cảnh tuy nhanh chóng nhưng mạnh mẽ này cho chúng ta thoáng thấy được tình yêu đầy uy lực của Thiên Chúa, Đấng chỉ muốn mau chóng hiến mình cho nhân loại.  Sự kiện này quả thực là hình bóng vinh quang của Chúa Ki-tô Phục sinh muốn đổ tràn Thánh Thần xuống trên mọi người!

          Việc bà Ê-li-sa-bét khiêm nhường đáp lại công cuộc của Chúa qua cuộc đời mẹ con bà đã mang lại niềm an ủi lớn lao cho Mẹ Ma-ri-a.  Cuối cùng Mẹ đã gặp được một người để chia sẻ niềm vui và lòng kính mộ điều đang xảy ra trong bản thân của Mẹ.  Ai có thể hiểu được bài ca dâng lên trong tâm hồn Mẹ (Lu-ca 1:46-55)?  Thay vì ganh tỵ với địa vị của người chị em còn trẻ tuổi, bà Ê-li-sa-bét lại vui mừng với Mẹ Ma-ri-a và hoan hỷ đóng vai trò hỗ trợ Mẹ.  Còn về phần Mẹ Ma-ri-a, Mẹ không đợi bà Ê-li-sa-bét phải đến với mình, nhưng Mẹ hối hả đến với bà.

          Trong cuộc gặp gỡ độc đáo giữa Mẹ Ma-ri-a và bà Ê-li-sa-bét, có một điều hết thảy chúng ta đều cảm nghiệm được.  Là các tín hữu đã được rửa tội, mỗi người chúng ta đều có thể mang Chúa Ki-tô đến cho người khác.  Nếu mắt chúng ta mở ra để nhận ra vinh quang của chân lý này, chúng ta cũng sẽ vui mừng và khiêm nhường trước sự hiện diện của những bình thánh chứa đựng Chúa, tức là những anh chị em của chúng ta trong Đức Ki-tô.  Ngay cả những người không phải là tín hữu cũng sẽ khiến chúng ta hết lòng kính trọng vì họ cũng được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và cũng có khả năng để được đổ tràn đầy Thánh Thần.  Nếu Thiên Chúa đã rất mực tôn trọng con người như vậy, thì làm sao chúng ta lại không tỏ lòng kính trọng ấy đối với họ?

          Thiên Chúa đã nhờ Chúa Giê-su mặc dù còn là một thai nhi trong bụng mẹ để ban phát sự sống của Người.  Hết mọi người, già hay trẻ, mạnh mẽ hay yếu đuối, đều được tạo dựng để làm nơi cho Thiên Chúa ngự.  Vậy làm sao chúng ta có thể mong đợi sự hiện diện của Chúa mà lại không nhìn nhận Người trong những kẻ chung quanh chúng ta?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, như Chúa đã mở mắt bà Ê-li-sa-bét trước sự hiện diện của Đức Ma-ri-a, xin cũng mở mắt chúng con trước những người mang Chúa Ki-tô trong họ.  Xin Chúa giúp chúng con biết tôn trọng mọi người vì họ đều có thể được đầy tràn Thánh Thần”.