Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:20-23

 

Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng.  (Gio-an 16:22)

 

          Bạn hãy đọc kỹ lại câu Kinh Thánh này.  Chúa Giê-su hứa với các môn đệ rằng tâm hồn họ sẽ được vui mừng khi Người gặp lại họ, chứ không phải khi họ thấy Người.  Điều này có vẻ kỳ cục phải không?  Thế còn khi Chúa Giê-su gặp lại chúng ta, điều ấy không làm chúng ta vui mừng hay sao?

          Một phần của câu trả lời nằm trong sách Thánh Vịnh.  Lập đi lập lại trong các Thánh Vịnh, chúng ta đọc được những câu như thế này:  “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nhìn và thương đáp lại”, hoặc “Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ” (Tv 13:4; 31:17).

          Những câu này và rất nhiều câu khác nói cho chúng ta biết thế nào là một ân huệ khi chúng ta được Thiên Chúa toàn năng đoái nhìn chúng ta.  Những câu ấy bảo chúng ta rằng cái nhìn của Người là cái nhìn ban sức mạnh, tình yêu và lòng cảm thương.  Chúng bảo chúng ta rằng mỗi lần Thiên Chúa nhìn chúng ta là thế nào những điều tốt cũng sẽ đến!

          Dĩ nhiên chúng ta hết thảy đều muốn thấy Chúa Giê-su.  Ai mà chẳng muốn cuối cùng được mặt giáp mặt với Đấng Cứu Độ và người yêu của tâm hồn họ?  Nhưng chúng ta muốn thấy Người để có thể nhìn vào mắt Người và thấy được tình yêu Người yêu thương chúng ta.  Chúng ta muốn thấy Người để được sự an toàn do cách Người nhìn chúng ta.

          Vậy hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy thử hình dung Chúa Giê-su đang nhìn bạn.  Hãy để Người nhìn vào tâm hồn bạn.  Hãy để Người nhìn thấy những hy vọng và lo lắng của bạn, những nhu cầu và ước muốn của bạn.  Không sao cả.  Người đã biết những điều ấy rồi.  Nhưng nếu bạn cho Người cơ hội để Người nhìn bạn kỹ hơn, bạn sẽ bắt đầu thấy mình giống như Người thấy bạn:  là một thành phần quý giá thuộc gia đình của Người, một người con yêu dấu của Cha Người và một người anh chị em thực sự xứng đáng lãnh nhận tình yêu và âu yếm của Người.

          Cũng như một em nhỏ sung sướng được biết cha mẹ em đang ở bên cạnh nhìn em, bạn sẽ thấy thực sự được an ủi và yên ổn khi biết rằng đôi mắt của Chúa Giê-su đang đoái nhìn bạn.  Bạn có thể hướng về Người vì ở trong bất cứ tình huống nào bạn cũng thấy Người đang nhìn bạn, chú ý đến bạn.  Bạn hãy để cho cái nhìn yêu thuơng của Người thúc đẩy bạn đáp lại bằng cách yêu mến Người sâu xa hơn.  Bạn không bao giờ cô độc đâu!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con thật ngưỡng mộ cách Chúa đoái nhìn con.  Xin Chúa hãy mở mắt tâm hồn con cho con thấy được Chúa để lãnh nhận sự sống của Chúa hôm nay.  Chỉ Chúa mới có thể đem lại cho con niềm vui và an bình con cần đến”.