Thứ Bảy tuần III mùa
Vọng
Suy niệm Giê-rê-mi-a
23:5-8
Ngày 18 tháng12
Người ta
không còn nói như sau nữa: “Nhân danh
Đức Chúa hằng sống, Đấng đưa con cái Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập”. (Giê-rê-mi-a 23:7)
Dân
Ít-ra-en thích nhớ lại lịch sử của họ.
Mọi người Do-thái thời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đều biết Thiên Chúa đã cứu tổ
tiên họ khỏi ách nô lệ và đem vào Hứa Địa như thế nào. Họ hết thảy đều hãnh diện về những vị anh
hùng dân tộc, những người như vua Đa-vít và Sa-lô-môn, như ông Mô-sê và ngôn sứ
Ê-li-a. Thực ra việc thờ phượng trên Đền
Thờ đã được thiết lập cũng xoay quanh việc kể đi kể lại những câu truyện lịch
sử này.
Nếu
đó là điều tốt thì tại sao ngôn sứ Giê-rê-mi-a lại bảo dân chúng không nên nhai
lại lịch sử để tuyên dương những kỳ công của Thiên Chúa nữa? Thiên Chúa có thực sự muốn họ hãy quên đi dĩ
vãng không?
Không
đâu. Trái lại, Người muốn ban cho họ
niềm hy vọng vào tương lai. Như Thiên
Chúa đã cứu thoát cha ông họ ra khỏi Ai-cập bao nhiêu thế kỷ trước đây, Người
cũng sẽ cứu thoát họ khỏi Ba-by-lon, “miền đất phương Bắc”, là nơi lưu đày và
sỉ nhục cho họ (Giê-rê-mi-a 23:8).
Thật
là một sứ điệp đầy tràn hy vọng! Thiên
Chúa không phủi tay với dân tộc Người đã tuyển chọn. Người không bỏ rơi họ quanh quẩn trong những
kỷ niệm quá khứ. Người vẫn muốn che chở
họ, dạy dỗ và dẫn dắt họ.
Cũng
như dân Ít-ra-en, chúng ta có thể nhìn lại dĩ vãng và nghĩ: “Giá mà tôi có thể trở lại đó!” Giá mà chúng ta có thể trở lại cái thuở trước
khi có cuộc cách mạng về giới tính, hoặc trở về thời mọi người đều đi nhà thờ
và tôn kính Chúa. Nhưng vấn đề do lối
suy nghĩ này là nó khiến chúng ta sống bám vào dĩ vãng, thay vì phải nhận ra
đâu là những thách đố và mạo hiểm Chúa muốn chúng ta đón nhận hôm nay.
Chúa
khi nào cũng quyền năng, hôm nay cũng như hôm xưa. Người không bỏ rơi chúng ta. Người muốn chúc phúc cho chúng ta mỗi
ngày. Vậy bạn hãy mở lòng đón Chúa hôm
nay đi! Bạn hãy xin Người đỗ tràn xuống
bạn và gia đình bạn ân sủng để giúp bạn thực hiện được nhiều điều hơn là cứ sống
cho qua ngày. Bạn cũng hãy nhớ Chúa muốn
bạn đem những ơn lành Người ban cho bạn đến với mọi người bạn gặp gỡ. Vậy hôm nay bạn hãy chúc phúc cho ít nhất
mười người, và mỗi ngày như vậy cho tới lễ Giáng Sinh. Đó là món quà tốt nhất chúng ta có thể trao
tặng!
“Lạy Chúa, con tin Chúa là Thiên Chúa hằng
sống. Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến với
con hôm nay và tỏ cho con thấy quyền năng của Chúa!”