Thứ Hai tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 21:23-27

 

Chúng tôi không biết.  (Mát-thêu 21:27)

 

          Chúa Giê-su luôn thận trọng từng phút giây trước những “câu hỏi hóc búa” của các nhà lãnh đạo tôn giáo.  Thực ra có lẽ Người đang chờ họ.  Mới ngày hôm trước Người đã được đón tiếp như ông hoàng tại Giê-ru-sa-lem, rồi đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Đền Thờ và làm những phép lạ lớn lao.  Nhiều vị tư tế xem ra đón nhận những giáo huấn sâu xa và sự lãnh đạo của Người.  Tuy nhiên đối với một số khác, sự hiện diện của Chúa Giê-su làm cho họ bực bội.  Chỉ muốn đẩy Người đi cho khuất mắt để họ được trở lại vị trí nắm giữ quyền hành, những nhà lãnh đạo căm thù này đã cố gài bẫy Chúa Giê-su khi họ chất vấn về quyền bính của Người.  Nhưng thấy rõ âm mưu của họ, Chúa Giê-su đã lật ngược tình thế.  Sử dụng truyền thống ráp-bi về cách trao đổi câu hỏi, Chúa Giê-su đã phơi bày ý đồ của những kẻ chất vấn Người.  Những kẻ này chỉ ham chuộng quyền bính và ưu huệ hơn là chân lý và công bình.

          Câu chuyện hôm nay cho thấy đỉều quan trọng là chúng ta phải thành thực và thẳng thắn trong lời nói, nói với Chúa cũng như nói với người khác.  Khởi điểm cho bất cứ mối tương giao lâu bền nào cũng phải là lòng thành thực, và mối tương quan chúng ta với Chúa cũng không ngoài điều ấy.  Khi chúng ta đứng trước mặt Chúa với tâm hồn trong sạch, thành thực nhìn nhận những sa ngã của chúng ta và cậy trông vào ân sủng của Người, Người sẽ rộng tay đón nhận chúng ta và sẵn sàng ban xuống đầy ơn cho chúng ta.

          Trái lại, sự thiếu thành thực bóp chết mối tương quan chúng ta với Chúa, giống như nó đã chia rẽ chúng ta với nhau.  Bạn hãy tưởng tượng thật khó biết bao khi bạn muốn liên hệ với Chúa trong lúc bạn lại cố giấu diếm tội lỗi quá khứ.  Bạn hãy tưởng tượng thật khó biết bao khi bạn muốn cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa mà bạn vẫn còn bị ràng buộc vào một điều gì bạn biết rõ là không lành mạnh và làm mất lòng Chúa.  Cha trên trời hết sức muốn ở với bạn, chữa lành bạn và giúp đỡ bạn.  Người yêu thương bạn thật nhiều đấy!

          Vậy bạn hãy dành chút thì giờ hôm nay để xét lại mối tương quan với Chúa và những người chung quanh.  Bạn có thể thành thực và cởi mở hơn với Chúa như thế nào?  Những mối tương giao bạn bè của bạn có thể bớt giả tạo hơn được không?  Có lẽ có một mối tương quan nào đó khiến bạn đau lòng vì những lời nói khó nghe hoặc một hiểu lầm nào khác.  Có lẽ bạn đang gặp khó khăn phải tha thứ cho một người.  Dù gì đi nữa, bạn hãy dâng hết lên cho Chúa.  Bạn hãy nhớ:  Người luôn sẵn sàng nâng những ai khiêm nhu đứng dậy.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn trong sạch!  Xin Chúa dạy con biết thành thực và cởi mở với Chúa, với bạn hữu và gia đình con”.