Thứ Năm tuần III mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 7:24-30

 

Anh em đi xem gì trong hoang địa?  (Lu-ca 7:24)

 

          Với những lời này, Chúa Giê-su đối phó với những nhà lãnh đạo tôn giáo vì họ nói không tốt về ông Gio-an Tẩy Giả.  Rõ ràng lối sống tu đức của ông Gio-an đã khiến họ không chút cảm tình.  Nhưng chính những nhà lãnh đạo này cũng chê trách Chúa Giê-su đã lui tới ăn uống với phường thu thuế và kẻ tội lỗi.  Đối với họ, xem ra hai con người này của Thiên Chúa đã chẳng làm được điều gì tốt cả.  Một người thì quá thiêng liêng, còn người kia thì quá hoang dại.

          Những nhà lãnh đạo này đã đặt ra những tiêu chuẩn khe khắt về thế nào là sự thánh thiện, đến nỗi họ gay gắt lên án bất cứ điều gì nằm ngoài những giới hạn nhỏ hẹp họ đề ra.  Họ có những mong đợi riêng, chứ không dành chỗ cho hoạt động tự do của Chúa Thánh Thần.

          Đoạn Kinh Thánh này có thể giúp chúng ta đặt ra một câu hỏi rất quan trọng:  Tôi cứng cỏi như thế nào?  Rồi chúng ta có thể trả lời câu hỏi ấy bằng cách xét đời sống thiêng liêng của chúng ta:  Tôi có ưa thích sự tự do của thánh Gio-an Tẩy Giả và Chúa Giê-su, tức là tự do để sống theo lối dẫn dắt của Chúa Giê-su không?  Tự do để đáp lại Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong cá tính của tôi và trong đường lối tôi cảm nhận Người đang kêu gọi tôi không?  Bạn hãy nhớ:  Một số người được kêu gọi sống chiêm niệm, một số khác thì dễ bộc lộ ra bên ngoài.  Một số người được kêu gọi xả thân cho người nghèo, một số khác làm việc để thay đổi trong xã hội.  Một số người có lòng sùng kính đặc biệt với việc lần hạt Mân côi, một số khác sinh hoạt với nhóm Thánh Linh.  Vấn đề quan trọng duy nhất, đó là mỗi người có yêu mến Chúa Giê-su hay không, có giữ giới răn Người và cố gắng xây dựng Nước Thiên Chúa hay không.

          Cũng như Chúa Giê-su và thánh Gio-an Tẩy Giả, các thánh đã tỏ ra những nhân cách riêng biệt phù hợp với ơn gọi của các ngài.  Thánh Phi-líp-phê Nêri lúc nào cũng vui vẻ và dễ dàng lôi cuốn Ki-tô hữu, còn thánh Giêrônimô, một người thông thái nhưng quá nghiêm khắc, lại thích hợp với công việc nghiên cứu riêng của một học giả.  Lòng nhiệt thành và đam mê của thánh Phanxicô Xaviê đã đưa ngài đi vòng quanh thế giới làm nhà truyền giáo, trong khi tinh thần giống như trẻ thơ của thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su đã giúp thánh nữ hiểu và giúp người ta hiểu được tình yêu của Thiên Chúa Cha.  Thánh Têrêxa Avila, một người với cá tính mạnh mẽ và dí dỏm, là một nhà cải cách và văn sĩ phong phú, còn thánh Padre Pio lại nhờ tài lắng nghe và trực giác để trở thành một cha giải tội nổi tiếng.

          Vậy chúng ta hãy cố gắng hết sức yêu mến và phục vụ Chúa cùng anh chị em.  Chúng ta hãy cố gắng tìm những gì Chúa đang kêu gọi chúng ta phải làm.

 

          “Lạy Cha, con vui mừng trong sự tự do con đang có vì là con cái Cha.  Con tin Cha và sẽ đi theo Cha bất cứ nơi nào Cha dẫn con đi!”