Thứ
Hai tuần I mùa Vọng
Suy
niệm I-sai-a 4:2-6
Những kẻ
còn sót lại ở Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thánh. (I-sai-a 3:3)
Ngôn
sứ đang vẽ một hình ảnh thật đẹp! Dân
chúng Giê-ru-sa-lem với những tội lỗi làm đen tối tâm hồn sẽ lại được thanh
tẩy. Những xúc phạm của họ sẽ được cất
đi và Chúa sẽ là “bóng râm ban ngày cho khỏi nóng, làm nơi nương ẩn khi bão táp
mưa sa” (I-sai-a 4:6).
Nhưng
dù đó là một hình ảnh đẹp, vẫn có một ý thức nghiêm túc và còn như cảnh báo
nữa. Bởi vì người ta chỉ đạt tới tình
trạng thánh thiện và an vui khi Chúa “lấy thần khí thông minh và thần khí có
sức thiêu hủy mà thanh tẩy” họ (I-sai-a 4:4).
Điều
ấy xem ra không hấp dẫn chút nào, phải không?
Ít ra là đúng trong một thời gian ngắn.
Có ai lại muốn bị choáng váng bởi sự phán xét của Thiên Chúa? Chẳng lẽ bạn không muốn Chúa vung cây đũa
thần và làm như là không có chuyện gì xảy ra hay sao?
Sự
thật là chúng ta được thanh tẩy thì hơn là được tha thứ một cách quá dễ
dàng. Tại sao vậy? Vì khi được thanh tẩy, sẽ diễn tiến một cuộc
biến đổi mà sự tha thứ đơn thuần không bao giờ có thể đem lại được. Khi thành thực và sâu sắc nhìn lại chính
mình, chúng ta sẽ ý thức được rõ hơn mình đã xúc phạm đến Chúa như thế nào. Chúng ta sẽ thấy được tư tưởng và hành động
của chúng ta đã làm cho mình xa cách Chúa Giê-su và tổn thương đến anh chị em
như thế nào. Rồi khi thấy được như vậy,
chúng ta sẽ động lòng và muốn thay đổi.
Chúng ta muốn Chúa không những quên đi tội lỗi chúng ta, mà còn biến
chúng ta thành tạo vật mới. Chúng ta
muốn có một trái tim mới để sẽ không còn làm cho Chúa và những người chung
quanh đau lòng nữa. Nói đơn giản, chúng
ta sẽ mong được thanh tẩy vì biết rằng đây là phương thức duy nhất để được tự
do.
Trong
mùa Vọng này, bạn hãy dành chút thì giờ để nhìn kỹ hơn vào đời sống bạn. Hãy thực hành việc xét lương tâm. Rồi hãy đem tất cả những gì bạn biết về chính
mình mà dâng lên Chúa qua bí tích Hòa giải.
Bạn hãy để Người thanh tẩy bạn và đổi mới bạn. Khi ấy bạn sẽ biết thế nào là có Chúa Giê-su
như nguồn an ủi và khiên thuẫn cho bạn!
“Lạy Chúa, xin hãy đến và giải thoát con, để
con được sống trong bình an của Chúa.
Xin Chúa chỉ phán một lời thì con sẽ được chữa lành”.