Thứ Sáu tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:19-23

 

Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời.  (Mát-thêu 6:20)

 

          Những kho tàng dưới đất chúng ta đều biết là gì rồi.  Chúng ta thấy và sờ được những chiếc xe hơi thể thao bóng láng, những áo đầm dạ hội kiêu sa, ngôi nhà đồ sộ, và tất cả những thứ tiện nghi hễ có tiền là mua được.  So với những kho tàng trên trời vừa mơ hồ vừa khó nắm bắt, những kho tàng dưới đất xem ra rất thực và quyến rũ, nhất là khi người hàng xóm tôi đang có.

          Vậy thì tại sao Chúa Giê-su lại cảnh giác chúng ta về những kho tàng dưới đất đang làm cho thật nhiều người được hạnh phúc?  Câu trả lời có thể gồm lại trong hai tiếng:  “tạm bợ” và “thiển cận”.  Số phận của chúng ta phải là vĩnh cửu, nhưng những kho tàng dưới đất này lại không vĩnh cửu.  Là thiển cận vì để tâm hồn vào những cái sẽ phai mờ dần.  Chúa Giê-su nói, cái sẽ tồn tại muôn đời, đó là kho tàng ở trên trời.  Kho tàng này thực sự đáng tìm kiếm, vì nó là kho tàng duy nhất có thể làm thỏa mãn thực sự và sẽ tồn tại muôn đời. 

          Kho tàng trên trời Chúa Giê-su hứa có hai phương diện.  Thứ nhất, có những phần thưởng đang chờ đợi chúng ta vào ngày tận thế.  Vào lúc phán xét chung, chúng ta mỗi người sẽ nhận được phần thưởng cho từng hành vi yêu thương và vâng lời Chúa Ki-tô, mỗi chén nước cho người khát, mỗi tư tưởng tội lỗi được thắng vượt vì Chúa Ki-tô, mỗi phút giây tùng phục thánh ý Người.  Chúa Giê-su đã chuẩn bị một chỗ cho chúng ta tại Giê-ru-sa-lem Mới, ở đó không có bóng tối, bệnh tật, hoặc đau đớn.  Người sẽ trị vì ở đó như là Chúa và chúng ta sẽ thấy Người mặt đối mặt.!

          Phương diện thứ hai của kho tàng trên trời là những gì chúng ta có thể cảm nghiệm được ngay ở đây và lúc này.  Đối với những ai tuân phục Chúa Ki-tô, cuộc sống trên trần gian này đầy những hé mở cho thấy thiên đàng:  Sự tự do khỏi bị mặc cảm tội lỗi.  Sức mạnh để chiến thắng tội lỗi ngoan cố.  Một tương quan năng động, riêng tư với Đấng Tạo dựng.  Sống với sự rõ ràng và có mục đích.  Tình bạn sâu đậm với mọi anh chị em trong Chúa.  Xác tín vào sự thật và thấy rõ điều đúng điều sai.  Có khả năng tha thứ.  Mạnh mẽ giữa sự yếu đuối.  Bình an trong thử thách.  Vui mừng vì biết được cứu độ.  Hy vọng cho tương lại.  Sự khôn ngoan của Thiên Chúa cho những tình huống hằng ngày.  Chữa lành và phép lạ.  Khi bạn ngừng lại để suy nghĩ về điều ấy thì chẳng có xe hơi nhà lầu nào có thể sánh được đâu!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho con quá nhiều những hồng ân tốt lành của Nước Chúa”.