Thứ Năm tuần 13 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 9:1-8
Con
Người có quyền.
(Mát-thêu 9:6)
Thánh
Mát-thêu bảo chúng ta rằng khi Chúa Giê-su chữa lành cho một người bại liệt,
dân chúng “tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế”
(Mát-thêu 9:8). Đang khi việc chứng kiến
một phép lạ là điều tuyệt diệu tự bản chất, thì đồng thời dân chúng cũng ngạc
nhiên về uy quyền và phẩm giá Chúa Giê-su đã tỏ ra. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy một con người có
Thiên Chúa đầy tràn đến nỗi bệnh tật và tội lỗi cũng phải phục tùng Người.
Đoạn
Tin Mừng này cho chúng thấy Thiên Chúa có những kế hoạch lớn lao cho con cái
Người. Bởi vì khi Người đã dựng nên
nguyên tổ chúng ta và ban cho các ngài quyền thống trị trên mọi loài sống động,
Thiên Chúa chúng ta đã cho chúng ta được bước đi với phẩm giá lớn lao. Thậm chí ngay đến tội lỗi cũng không thay đổi
được ý định của Thiên Chúa. Người đã sai
Con của Người đến, không những để tha thứ cho chúng ta mà con phục hồi cho
chúng ta quyền thừa kế như là con cái Người.
Làm
sao chúng ta lấy lại được ý thức về nhân phẩm và danh dự này? Bằng cách dâng trọn tâm hồn chúng ta cho Chúa
trong tín thác và vâng phục. Bạn hãy nhớ
lại ông Áp-ra-ham đã đợi chờ bao nhiêu năm mới nhận được một người con trai là
I-sa-ác? Dù cho I-sa-ác có quý giá như
thế nào đối với mình thì ông Áp-ra-ham cũng vẫn muốn hy sinh con ông nếu Chúa
truyền cho ông phải sát tế con. Nhờ lòng
tín thác và vâng phục của ông Áp-ra-ham, Chúa đã làm cho con cháu ông đông đúc
như sau trên trời và Người tuyên bố rằng chúng sẽ có quyền bính trên mọi kẻ thù
(Sáng Thế 22:17).
Thưa
anh chị em, Chúa muốn chúng ta hãy bước đi trong tự do. Khi chúng ta hiến mạng sống cho Chúa Giê-su,
cửa trời sẽ mở ra cho chúng ta. Người sẽ
ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để làm những quyết định hằng ngày và sức mạnh để
yêu thương tha nhân. Chúng ta đừng để
cho ma quỷ thuyết phục chúng ta rằng Thiên Chúa không yêu thương chúng ta đâu
hoặc Người đã cất đi những ơn lành ban cho chúng ta. Chẳng có gì đổi thay được chân lý! Chúng ta đừng sợ cầu xin được chữa lành, cho
chúng ta cũng như cho người khác. Chúng
ta hãy nắm chắc lấy uy quyền Chúa đã ban và hãy xin Người đổ tràn phẩm giá trên
chúng ta vì đó là dành cho chúng ta, phẩm giá của những người con cái Chúa.
“Lạy Chúa Giê-su, con xin dâng lên Chúa cuộc
đời con. Con đón nhận ơn lành Chúa, giáo
huấn và quyền năng của Chúa trên con.
Khi con tùng phục Chúa, xin cho con biết được phẩm giá Chúa ban cho mọi
người dân Chúa. Lạy Chúa Giê-su, xin làm
cho con nên giống Chúa”.