Thứ Sáu tuần 20 Thường niên
Suy niệm Rút 1:1,3-6,14-16,22
Mẹ đi
đâu, con đi đó. (Rút 1:16)
Một trong những chân lý về Thiên Chúa chúng ta học được
trong Kinh Thánh, đó là Người luôn sẵn sàng che chở kẻ ngoại kiều, mồ côi và
góa bụa. Người đỡ nâng họ trong cơn khốn
khó. Nhưng Người làm điều ấy như thế
nào? Người không từ trời bước xuống rồi
lôi họ ra khỏi khó khăn. Nhưng Người sử
dụng những con người khác, thường là những người cũng đang phải phấn đấu hoặc
đã từng trải nghiệm gian nan trong quá khứ, để thực hiện ý muốn của Người. Bởi vì ai có thể giúp đỡ người khác trong lúc
khó khăn tốt hơn là chính người đã từng biết thế nào là cô độc hoặc thế nào là
bị áp bức?
Chúng ta thấy quy tắc này được áp dụng vào cuộc sống của cô
Rút và bà Na-o-mi. Bà Na-o-mi là một quả
phụ và các con bà cũng chết hết, tâm hồn bà tan nát. Thậm chí bà còn đổi tên mình thành “Ma-ra”,
nghĩa là “cay đắng” (Rút 1:20). Rút là
con dâu của bà, chưa có con cái thì cũng thành góa phụ. Nhưng trái tim của Rút dành cho bà Na-o-mi,
cho nên thay vì trở về nhà cha ruột của cô, cô đã quyết định đi theo bà Na-o-mi
về Ít-ra-en. Rồi trong diễn tiến cứu
giúp bà Na-o-mi, cô Rút đã bằng lòng kết hôn với ông Bô-át, một chủ đất giàu có
và đàng hoàng. Không những bà Na-o-mi được
cứu giúp mà cả cô Rút nữa, vì cô đã được đến gần với Thiên Chúa hơn!
Câu chuyện cô Rút cho chúng ta biết chúng ta không cần phải
hoàn hảo trước khi có thể phụng sự tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta chỉ cần muốn hiến thân hết sức có
thể. Có lẽ chúng ta cảm thấy không thích
hợp vì bản thân chúng ta cũng đang phải đối phó với những thử thách, nhưng có
thể đó chính là điều Chúa muốn. Nói tóm
lại, từ “cảm thông” có nghĩa là “cùng chịu đau khổ với ai”.
Khi chúng ta dấn thân để giúp đỡ người khác, một điều gì đó
tuyệt vời sẽ xảy ra. Chúng ta được gặp
gỡ Chúa một cách mạnh mẽ. Không phải chỉ
có cô Rút là một bằng chứng về lòng cảm thông;
cô là hình bóng ám chỉ Chúa Giê-su, với tất cả cuộc đời của Người là để
phục vụ. Giống như Người đã được tay hữu
Thiên Chúa cho Người được sống lại từ kẻ chết vì Người đã trút bỏ mọi vinh
quang thế nào, thì chúng ta cũng có thể được như thế.
“Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con mang lấy gánh
nặng cho nhau và như thế là thực thi luật tình yêu. Xin Chúa đổ đầy tràn trong con Thánh Thần của
Chúa, để con có thể đem tình yêu ấy đến với những người Chúa kêu gọi con hãy
phục vụ họ!”