Thứ Năm tuần 26 Thường niên
Suy niệm Gio-an 1:47-51
Lễ các
Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en
Anh sẽ
còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.
(Gio-an 1:50)
Ông Na-ta-na-en rất ngạc nhiên. Chúa Giê-su đã thấy ông từ xa và đã nhận định
thật sâu sắc về con người ông. Thực vậy,
có thể ông hài lòng vì Chúa Giê-su đã gọi ông là một người Ít-ra-en đích
thực. Nhưng Chúa Giê-su bảo ông đừng
dừng lại ở điểm ấy. Người đã có một suy
nghĩ lớn lao hơn về ông: Na-ta-na-en sẽ
được nhìn thấy trời mở ra!
Chúng ta hết thảy đều
có những lúc tưởng như trời mở ra trước cuộc sống mình. Có thể đó là khi chúng ta nhận được một cú
điện thoại từ một người bạn đã mất liên lạc từ lâu, hoặc khi có được một giải
đáp cho một khó khăn đã tới lúc trầm trọng.
Chúng ta cũng có thể cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong Thánh lễ, hoặc
một đoạn Kinh Thánh khiến tâm hồn chúng ta cảm động sâu xa. Cũng có thể chúng ta nhận thấy Chúa Thánh
Thần đang sử dụng chúng ta để giúp một người bạn cùng sở ngay khi họ cần được
khích lệ. Chúa thực sự sống động trong
cuộc đời chúng ta.
Nhưng đó chỉ là một chút bề mặt mà thôi! Những thực tại trên trời mà Chúa Giê-su muốn
chúng ta cảm nhận, “những điều lớn lao” Người đã hứa, tất cả đều là để đổi mới
tâm hồn và trí tuệ chúng ta. Nhìn thấy
trời mở ra chẳng phải là điều tốt nếu chúng ta không được thay đổi để có thể
bắt đầu sống cuộc sống thiên quốc ở ngay tai trần gian này! Những “lóe sáng của thiên đàng” chúng ta có
cốt để lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giê-su.
Mục đích của chúng là cho chúng ta thoáng nhận ra sự thân mật Chúa muốn
có đối với chúng ta. Chúa dùng chúng để
thúc giục chúng ta hãy dành nhiều thì giờ hơn với Chúa Giê-su, chiếu tỏa nó qua
những bổn phận ưu tiên của chúng ta và gạt bỏ đi tất cả những gì cản đường.
Không phải luôn dễ dàng thực hiện những sự thay đổi
này. Các thiên thần “lên lên xuống
xuống” nhắc nhớ câu chuyện ông Gia-cóp trong giấc mơ đã nhìn thấy thiên thần
lên xuống trên một cái thang, rồi một lát sau đó ông đã vật lộn với vị sứ thần
của Thiên Chúa trước khi ông được đổi tên thành “Ít-ra-en”, nghĩa là “người vật
lộn với Thiên Chúa” (Sáng Thế 32:23-31).
Vậy một người con đích thực của Ít-ra-en như Na-ta-na-en hoặc chúng ta
đều có thể kết thúc cuộc vật lộn dần dần bằng cách buông ra tất cả những kế
hoạch của riêng mình mà chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Nhưng như thế là tốt. Bởi vì khi cuộc vật lộn đã qua và trời mở ra,
chúng ta sẽ được gần Chúa Giê-su. Rồi
chúng ta còn tiến xa hơn nữa, đó là đựoc nên giống như Người!
“Lạy Cha, xin mở mắt con để con nhận ra
đường lối Cha đang kéo con lại gần với Cha, nhờ đó con có thể nên giống với Cha
hơn. Con muốn đời con chiếu tỏa thiên
đàng ở ngay dưới đất này!”