Thứ Tư tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:57-62

 

Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.  (Lu-ca 9:60)

 

          Chúa Giê-su có vẻ quá khích ở đây, phải không?  Chắc chắn Người nên bảo người thanh niên hãy về dự đám tang của cha anh ta chứ!  Tất cả những gì chúng ta biết về Chúa đều nói với chúng ta rằng Người muốn hết thảy chúng ta hãy cẩn thận và khôn ngoan trong cách sống của chúng ta.  Vậy thì Chúa Giê-su thực sự muốn nói gì ở đây?

          Như Chúa Giê-su vẫn thường làm, Người phóng đại câu trả lời để nêu lên điểm quan trọng.  Thí dụ Người thực sự đâu muốn chúng ta chặt tay hoặc móc mắt vứt đi, Người cũng thực sự chẳng muốn chúng ta bỏ tất cả mọi trách nhiệm để làm môn đệ Người.  Nhưng điều Người thực sự muốn chúng ta làm là hãy thành tâm đáp lời gọi để đi theo Người.  Cho nên Người sử dụng ngôn ngữ thái quá để lôi kéo chúng ta chú ý và giục giã chúng ta hãy xét lại một chút

          Chúng ta rất dễ dàng bảo mình rằng hôm nay chúng tôi bận quá nên không cầu nguyện được!  Chúng ta chỉ muốn bỏ sách Kinh Thánh xuống để đi ra ngoài vườn cào lá hoặc cắt cỏ!  Nhưng chúng ta quyết định không cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh cứ thêm lên, cho tới khi chúng ta bắt đầu nghĩ rằng ngay cả Chúa Giê-su cũng không thực sự quan trọng trong đời sống chúng ta nữa.  Dĩ nhiên chúng ta sẽ chẳng bao giờ nói thẳng ra ý nghĩ ấy, nhưng hành động của chúng ta đã biểu lộ rõ rệt hơn cả lời nói rồi.

          Bạn đừng để cho việc ấy xảy ra nhé!  Bạn hãy để cho những lời của Chúa Giê-su, nhưng lời gây ngạc nhiên, gợi lên một số câu hỏi.  Để chắc chắn là bạn thực sự khách quan hết sức có thể, hãy thử làm bài tập sau đây:  Bạn lấy một tờ giấy và viết xuống hai hoặc ba trở ngại lớn nhất bạn đang phải đương đầu trong đời sống với Chúa.  Rồi bạn hãy dành một vài phút yên lặng để xem bạn có thể nhận ra Chúa Thánh Thần đang gợi cho bạn những ý tưởng giúp bạn phải làm thế nào để phá bỏ đi những trở ngại này được không.  Bạn hãy viết xuống vài ý tưởng ấy và có gắng phác họa một kế hoạch hành động cho mình.

          Điều quan trọng ở đây là hãy bắt đầu nho nhỏ thôi.  Đừng cố gắng chinh phục mọi sự trong một lúc.  Mỗi lúc chỉ tiến một bước thôi.  Bạn hãy nhớ là Chúa Giê-su luôn luôn cùng sánh bước với bạn, cho dù bạn không cùng bước đi với Người mỗi ngày.  Người luôn trung thành và Người sẽ giúp bạn trở thành một người môn đệ nhiệt thành hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn theo Chúa, nhưng Chúa biết con thật dễ dàng bị chi phối và chán nản.  Xin Chúa giúp con làm một môn đệ tốt hơn”.