Thứ Tư tuần 28 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 2:1-11

 

Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan dung và đại lượng?  (Rô-ma 2:4)

 

          Chúng ta thường không nghĩ về một điều gì đó, thí dụ như sự thống hối, như là một ân huệ của lòng nhân ái đến từ Thiên Chúa.  Hầu hết có lẽ chúng ta coi việc đi xưng tội cũng tựa như đi tới văn phòng nha sĩ, một điều dữ cần phải có để ngăn ngừa một rắc rối xấu hơn sẽ xảy ra sau này.  Như thế thì tệ quá!  Bí tích Hòa giải là một trong những cách thức mạnh mẽ nhất giúp chúng ta có thể cảm nghiệm Thiên Chúa yêu thương chúng ta sâu xa như thế nào.  Không gì có ý nghĩa giải phóng hơn là việc chúng ta trút bỏ được gánh nặng trước Thiên Chúa Toàn năng và biết rằng mình sẽ được nghe lời từ bi nhân hậu của Chúa chứ không phải lời kết án và chối bỏ.

          Thánh Gio-an Vianney, vị linh mục thế kỷ 19 đã biến đổi cả làng Ars bên Pháp bằng cách dành hàng giờ để giải tội, có lần đã viết:

Hỡi các con, chúng ta không thể hiểu được lòng nhân lành Chúa đối với chúng ta trong bí tích Giải tội vĩ đại này.  Giả như chúng ta phải xin Chúa một ân huệ, thì chúng ta sẽ chẳng khi nào nghĩ đến việc xin được hiểu lòng nhân lành ấy.  Nhưng Người đã thấy trước sự yếu đuối và hay thay đổi của chúng ta… nên tình yêu của Người đã thúc giục Người thực hiện điều mà chúng ta chẳng bao giờ dám xin.  (The Little Catechism)

Thánh Augustinô, dù đã cố hết sức làm cho mình được hài lòng với tất cả những gì thế gian có thể đem lại cho ngài, ngài vẫn chỉ thấy là mỗi lúc một trống rỗng hơn.  Ý thức được như vậy, ngài đã nhận ra chỉ duy có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy sự trống rỗng của ngài.  Sau bao nhiêu năm nói lời “lạy Chúa, không phải hôm nay”, ngài đã van xin lòng thương xót của Chúa và ngài đã được nhậm lời!  Chẳng cần điều kiện gì cả.  Mọi tội lỗi ngài đã lập tức được rửa sạch và ngài đã thành một tạo vật mới.

          Còn bạn thì sao?  Bạn có tự hỏi mình sẽ được Chúa tiếp đón như thế nào khi bạn xưng thú tội lỗi mình không?  Đừng hỏi!  Cha của bạn đầy lòng cảm thông và thương xót.  Người đầy tràn ân sủng để giúp bạn.  Không gì có thể thay đổi được điều này.

          Hôm nay, bạn hãy sắp đặt chương trình đi xưng tội.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn rà soát lại tâm hồn, không chỉ một cách hời hợt.  Nhưng bạn hãy đi tới tận gốc rễ tội lỗi để bạn được giải phóng.  Rồi sau khi nghe những lời xá giải vị linh mục đọc, bạn hãy biết rằng bạn có thể ra đi trong bình an trọn vẹn với một lương tâm tuyệt đối tự do!

 

          “Lạy Cha, xin tỏ cho con lòng từ bi và tình yêu của Cha!  Con muốn được thoát khỏi tội lỗi, để hôm nay con có thể theo Cha trọn vẹn hơn”.