Thứ Hai tuần 3 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 3:22-30
Xa-tan
làm sao trừ Xa-tan được?
(Mác-cô 3:23)
Toàn thể miền đất Ga-li-lê sôi động. Dân chúng được chữa lành đủ mọi thứ bệnh tật. Thậm chí những người bị quỷ ám cũng được giải
thoát. Tất cả đều do một người đã thực hiện,
đó là Chúa Giê-su người Na-da-rét. Người
ta chưa khi nào thấy xảy ra như thế. Vậy
thì tại sao những kinh sư lại cho rằng Chúa Giê-su bị Xa-tan ám? Làm sao họ lại tưởng tượng là Chúa đã thực hiện
những phép lạ đó nhờ quyền năng của thần dữ?
Chúa Giê-su đã cho thấy lập luận sai lầm của họ. Chắc chắn Xa-tan không thể tự hủy hoại chính
mình! Chắc chắn ở đây phải là hành động
của Thiên Chúa. Tuy nhiên trong lập luận
giả dối ấy còn nhiều điều khác nữa. Khi
phủ nhận là Chúa Thánh Thần hoạt động qua Chúa Giê-su, các kinh sư liều mình phạm
thứ tội không thể được Chúa tha thứ (Mác-cô 3:29). Nếu họ không thể tin vào những phép lạ Chúa
Giê-su làm ngay trước mắt họ thì làm sao họ có thể tin vào ơn cứu độ Người ban
cho họ?
Vậy bạn đừng để cho bài đọc hôm nay khiến bạn hồi hộp lo lắng
về số phận của bạn. Nếu bạn thực sự tin
Chúa Giê-su là Chúa và Đấng cứu độ, chính điều ấy là bằng chứng cho thấy Chúa
Thánh Thần đang sống trong bạn, giúp cho bạn có đức tin sâu xa hơn. Câu hỏi duy nhất phải là: “Tôi có thể để cho Chúa Thánh Thần hoạt động
nhiều hơn được bao nhiêu nữa trong cuộc sống của tôi?” Người muốn làm Đấng bênh vực, soi sáng, an ủi
bạn trong lúc vui cũng như khi buồn. Người
muốn giúp bạn loan báo Tin Mừng. Người
muốn ban cho bạn những thị kiến và những giấc mơ cho đời bạn cũng như cho những
người anh chị em trong Chúa Ki-tô (Giô-en 3:3).
Nếu bạn muốn tiếp xúc nhiều hơn với Chúa Thánh Thần, bạn
hãy biết rằng Người cũng muốn tiếp xúc với bạn như thế! Vậy bạn hãy tiến tới và tiếp xúc với Người. Bạn hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày, xin Chúa
Thánh Thần giúp bạn đón nhận Lời Chúa. Bạn
hãy chế ngự những chia trí trong giờ cầu nguyện và lắng nghe tiếng Người. Hãy mời Người ở lại với bạn trong suốt ngày tại
sở làm, ở nhà với gia đình hoặc trong bất cứ tình huống nào bạn cần đến sự khôn
ngoan, bình an và sức mạnh của Người. Biết
đâu được! Có thể bạn sẽ thấy một số phép
lạ giống như dân chúng Ga-li-lê đã chứng kiến!
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con biết nhìn
bằng con mắt của Chúa. Xin giúp con xác
tín khi con cần tự chế và soi sáng cho con khi con cần sự cảm thông. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn chú ý lắng nghe
tiếng thì thầm của Chúa”.