Thứ Sáu tuần 31 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 15:14-21

 

Tôi đâu dám nhắc đến chuyện nào khác, ngoài những gì Đức Ki-tô đã dùng tôi mà thực hiện.  (Rô-ma 15:18)

 

          Mặc dù thánh Phao-lô đã mất nhiều thời gian để thiết lập những cộng đoàn Ki-tô, ước mong sâu xa nhất của ngài vẫn là mở ra một vùng đất mới, làm cho Chúa Ki-tô được biết đến do những người chưa bao giờ nghe nói về Người.  Cho nên ngài đã mời gọi các tín hữu tại Rô-ma, có thể là những người xa lạ đối với ngài, hãy cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của ngài.

          Những ai trong chúng ta sống trong những quốc gia đã có một lịch sử Ki-tô giáo lâu dài đều có thể cảm thấy không có được những quan tâm như của thánh Phao-lô.  Chắc chắn những người chúng ta gặp đều nhận biết danh Chúa Giê-su và biết một chút về đời sống của Người cũng như tầm quan trọng của Người.

          Chúng ta đang sống trong thế giới “hậu Ki-tô”, trong đó nhiều người tin rằng mọi vấn đề của chúng ta đều có thể được giải quyết bằng những phát minh khoa học, luật lệ hoặc những thay đổi xã hội.  Họ có thể đã nghe về Chúa Giê-su, nhưng họ không cảm nghiệm được tình yêu Người dành cho họ.  Họ có thể biết chút ít về đời sống của Chúa, nhưng họ đã không không nghe nói là Người muốn có một mối tương quan cá nhân với họ để thay đổi đời sống của họ.  Đó chính là sứ điệp chúng ta có thể đem tới cho người khác.

          Trong giờ cầu nguyện hôm nay, bạn hãy dành ít phút để xin Chúa ban cho bạn xác tín và can đảm bạn cần có để ra đi rao giảng tin vui.  Rao giảng Tin Mừng bắt đầu với xác tín nội tâm do Chúa Thánh Thần ban cho.  Nó bắt đầu với xác tín rằng Chúa Giê-su muốn mọi người đến nhận biết Người là Chúa và là Đấng cứu độ - Người cũng muốn chúng ta là những khí cụ của Người.  Rồi bạn hãy xin Chúa Thánh Thần hôm nay ban cho bạn cơ hội để chia sẻ Tin Mừng này với một người nào đó.

          Trong ngày, bạn hãy tỉnh thức trước những cơ hội Chúa Thánh Thần mở ra cho bạn.  Những cơ hội có thể là từ một người xa lạ bạn gặp trong thang máy bệnh viện, từ đứa con gái của bạn đang bực bội, từ một người bạn mà bạn gặp trong tiệm tạp hóa.  Bạn hãy cùng đọc một kinh Lạy Cha với người ấy, nói ít lời an ủi, nói về Chúa Giê-su và tình yêu của Người.  Nếu như họ từ chối, trong tâm hồn thinh lặng của bạn, bạn vẫn luôn có thể xin Chúa chúc lành cho họ!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con sức mạnh và can đảm để rao giảng Tin Mừng”.