Thứ Hai tuần 32 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 139

 

Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ.  (Thánh Vịnh 139:1)

 

          Lạy Chúa, đọc những lời này, tâm hồn con đâm ra lo lắng.  Những lời ấy làm cho con bắt buộc phải nghĩ là Chúa biết những tư tưởng thầm kín nhất của con, mọi sự về con, ngay cả những lời con chưa hề nói ra.  Chúa biết những lời gay gắt con đã kịp giữ lại mà chưa nói với người phối ngẫu của con?  Chúa biết tư tưởng của con lang thang mọi hướng chỉ là để làm thỏa mãn lòng tham của con?  Chúa biết những phê bình chỉ trích lung tung của con về một người bạn cùng sở khi con nói ra trong một lúc giận dữ?  Thật là quá nhiều khiến con không sao kiểm soát được!  Nếu Chúa đã thấy hết mọi sự, ngay cả những gì xấu nhất của con, làm sao con có thể đứng trước mặt Chúa được?  Cũng như A-đam và E-va, phản ứng đầu tiên của con là tìm chỗ ẩn nấp.

          Nhưng con tránh đâu khỏi Chúa được?  Con không thể tránh né Thánh Thần của Chúa đang ngự trong con!  Dù con có đi đâu, Chúa cũng ở đó, đằng sau con và đằng trước con.  Chúa đặt bàn tay Chúa trên con.  Làm sao có điều ấy được?  Theo sự công chính của Chúa, Chúa không bị tẩy chay do những sa ngã của con hay sao?  Lạy Chúa, không đâu, vì sự công chính của Chúa được ban phát với đầy lòng thương xót.  Thậm chí con có chìm đắm xuống nơi thấp hèn nhất, Chúa cũng có mặt ở đó.  Chúa ở với con bất cứ nơi nào con đi tới.

          Lạy Chúa, thật tuyệt vời khi Chúa tỏ lòng ưu ái như thế đối với con!  Chúa dẫn con đi và nắm chặt tay con, ngay cả khi con xuống tinh thần nhất!  Khi con hết sức cần Chúa dắt con ra khỏi bóng tối tăm, thì Chúa sẵn sàng ngay.  Chúa hiểu con và có thể gỡ rối mối bòng bong con đã gây ra.  Con không cần phải sợ hãi sự dò xét của Chúa, vì khi nhìn con, đôi mắt Chúa rực sáng lên tình yêu.

          Lạy Chúa, xin giúp con mở hết cuộc sống con ra cho Chúa.  Xin Chúa đến và xem xét mọi ngõ ngách tâm hồn con, vì ánh sáng Chúa có thể làm tan đi bất cứ vết nhỏ bóng tối nào ở trong con.  Xin cho cái nhìn của Chúa chiếu xuống trên con để con được chữa lành.  Xin cho những sa ngã của con được phơi bày để con có thể bước đi trong tự do của người con được Chúa tha thứ.  Con tin tưởng và phó thác đến với Chúa.  Con vui mừng là dù Chúa không chấp nhận tội lỗi con, nhưng Chúa vẫn yêu thương con và gọi con là con Chúa!

 

          “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa!  Chúa hoàn toàn hiểu biết con, điều thật tuyệt diệu khiến con không nhận thức nổi, nhưng con thật vui mừng với điều ấy!”