Thứ Sáu tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:26-37

 

Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.  (Lu-ca 17:26)

 

          Bạn có nhớ Harold Camping, nhà giảng thuyết trên đài phát thanh, đã tiên báo ngày tận thế sẽ xảy ra vào tháng 5 vừa rồi không?  Ông ta là một trong số rất đông những nhà tiên tri loan báo ngày tận thế đã cảnh báo toàn thể nhân loại hãy sám hối, nếu không sẽ lãnh nhận những hậu quả trong ngày giờ đặc biệt ấy.  Nhưng Chúa Giê-su lại nói rõ ràng rằng không ai và cả chính Người cũng không biết khi nào tận thế sẽ xảy ra.

          Tính cách không thể tiên đoán này có thể khiến chúng ta sợ hãi.  Giống như một đứa nhỏ không biết khi nào nó sẽ bị bắt gặp lấy trộm kẹo đựng trong hũ, chúng ta cũng có thể sợ là mình sẽ bị bắt quả tang làm điều sai trái ngay trong lúc Chúa Giê-su trở lại.

          Vậy làm sao chúng ta có thể chắc chắn mình sẽ tồn tại trong ngày ấy?  Chúng ta có thể cố giữ mình tránh xa để khỏi liên lụy vào bất cứ sai lỗi nào.  Nhưng đó thường không phải là một cách thực tiễn.  Chúng ta vẫn còn phải sống trong thế giới này và đối phó với mọi cám dỗ trong đó.  Vậy đâu là câu trả lời?

          Người chơi thể thao sẽ bảo bạn rằng thế thủ thật tốt thì đó là thế công tốt nhất.  Đừng lo ngại về thế gian!  Đừng lo ngại về cám dỗ!  Trái lại, hãy bắt đầu mỗi ngày bằng thái độ mạnh mẽ và tích cực.

          Khi bạn thức dậy, hãy tuyên bố:  “Chính Chúa Ki-tô sống trong tôi, Người là niềm hy vọng vinh hiển của tôi”.  Vào những lúc khác trong ngày, bạn hãy dành một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi để cầu nguyện và nhắc nhở mình:  “Đấng ngự trong tôi còn mạnh mẽ hơn ma quỷ đang ở trong thế gian”.  Rồi khi cảm thấy bị cám dỗ, bạn hãy lấy lời của thánh Phao-lô làm lời tuyên xưng đức tin của riêng bạn:  “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Phi-líp-phê 4:13).

          Bạn đừng khi nào quên có một Thiên Chúa hằng yêu thương bạn và thực sự muốn đưa bạn về thiên đàng.  Người vui mừng trong bạn và náo nức mong chờ ngày bạn được kết hợp với Người.  Vậy bạn hãy tập đến với sự hiện diện của Người.  Bạn hãy tập thói quen từ chối tội lỗi và cám dỗ.  Khi bạn làm như vậy, nỗi hãi sợ Chúa đến lần thứ hai sẽ nhường chỗ cho sự mong đợi Người và niềm hy vọng tràn đầy vui mừng.  Tóm lại, bạn sẽ trở về nhà với Đấng đã yêu thương bạn từ đời đời!

 

          “Lạy Chúa, con biết con bị lôi cuốn đến với thế gian.  Xin Chúa giúp con được lôi cuốn đến với Chúa còn mạnh mẽ hơn nữa.  Con cảm tạ Chúa đã trung thành và chân thực đối với con!”