Thứ Ba tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 5:21-43

 

Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.  (Mác-cô 3:34)

 

          Người đàn bà run rẩy vì phấn khởi.  Bà đã được chữa lành rồi!  Không còn bị xuất huyết nữa!  Hết đau đớn!  Không phải tìm thầy chạy thuốc nữa!  Nhưng khoan đã, Thầy đang hỏi ai đã chạm tới Người.  Đám đông chen chúc nhau, nhưng bà ấy cũng không thể lẻn đi để khỏi bị lộ tông tích.

          Khép nép và hồi hộp, bà đã quỳ xuống và kể lại câu chuyện của bà.  Liệu Người có quở trách bà không?  Có gọi bà là một kẻ trộm không?  Có lấy lại việc chữa lành không?  Không đâu, trái lại Người còn gọi bà là con!  Còn nữa, Người khen ngợi lòng tin của bà!  Bỗng nhiên việc chữa lành thể xác không còn quan trọng nữa.  Một việc chữa lành khác vĩ đại hơn đã thay thế.  Từ trong tâm hồn bà, nỗi buồn phiền và nghi ngờ bao năm nay đã phai nhạt rồi.  Bà thật đáng quý, được yêu thương và không khi nào còn bị trở lại như xưa nữa!

          Một bé gái đã qua đời quá mau lẹ đến nỗi không còn niềm hy vọng nào cả.  Nhưng Chúa Giê-su bước vào.  “Nầy bé, Thầy truyền cho con:  Trỗi dậy đi!” (Mác-cô 3:41).  Người đã nói những lời ban sự sống, không những cho thân xác em bé mà còn cho tâm hồn em nữa.  Người đã chẳng bảo cha em đừng sợ hãi, nhưng hãy tin hay sao?  Và này, lúc bé gái sống lại thì ông Gia-ia biết rằng Người còn hơn cả một vị thầy khôn ngoan nữa.  Người cảm thông, đầy quyền năng và là Đấng chữa lành nhiệt tâm.

          Có lời nào Chúa Giê-su dành cho bạn?  Người muốn nói với bạn một cách riêng tư và thân mật như Người đã nói với hai người trong câu truyện Tin Mừng.  Vậy bạn hãy nhận lời Người mời gọi bạn đem tất cả những nhu cầu của bạn đến cho Người, từng nỗi đau, sợ hãi, từng hy vọng hay ước mơ.  Giống như người đàn bà trong bài Tin Mừng hôm nay, bạn hãy rẽ qua đám đông mà chạm tới Người, để bạn được chữa lành.  Cũng như bé gái, bạn hãy trỗi dậy trong đức tin và tín thác, biết rằng Chúa Giê-su đã nắm lấy bàn tay bạn.

          Bạn có thể cảm thấy mình chỉ là một trong số một tỉ tín hữu, nhưng khi bạn hiện diện trước mặt Chúa Giê-su, tất cả những gì Người thấy chỉ còn là một mình bạn thôi.  Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa?  Hôm nay bạn hãy đến với Người và hãy để lời Người làm một phép lạ trong tâm hồn bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã gọi con đến bên Chúa.  Con biết rằng Chúa có những lời ban sự sống dành cho con hôm nay.  Xin Chúa giúp con mở lòng đón nhận những lời làm cho con được giải thoát”.