Thứ Ba tuần 5 Thường niên
Suy niệm Sáng Thế 1:20-2:4
Thiên
Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! (Sáng Thế 1:31)
Phải, công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa thực là tốt đẹp! Bạn hãy nghĩ tới mặt nước mênh mang không có
sự sống nào cả. Nước không những cần thiết
cho sự sống, mà còn là một trong những yếu tố chủ yếu nhất trong thế giới. Nước tạo nên những đại dương thét sóng, dòng
sông cuồn cuộn và thác nước ầm ầm. Nước
còn là chất liệu của những tầng mây dày đặc, những tảng băng vĩ đại và những ti
thể kết cấu lạ kỳ của tuyết. Cả đến những
giọt nước nhỏ bé cũng có thể phản chiếu ánh mặt trời dưới lăng kính mầu sắc tuyệt
vời.
Thế giới này đẹp đẽ biết bao! Nó phản ánh bản chất của Thiên Chúa cách vô
cùng kỳ diệu! Tuy nhiên đã có bao nhiêu
ngày sống trên trần gian này mà chúng ta chẳng dành thời giờ để nhìn thấy bàn
tay Chúa trong vũ trụ? Chúng ta thật dễ
dàng bận rộn chạy theo những bổn phận hằng ngày và ràng buộc với cái “thế giới”
nhỏ bé của riêng chúng ta, cho nên mới không nhận ra được thế giới to lớn và có
thực ở chung quanh chúng ta. Rồi vì
không nhận ra bàn tay Thiên Chúa nên chúng ta rất có thể không nhìn thấy những
công cuộc của Người. Vì không đọc được
những bức thư tình Người viết cho chúng ta qua biển cả, cây cối, bầu trời,
chúng ta sẽ khó nghe được tiếng Người nói trong tâm hồn chúng ta.
Thiên Chúa là Nghệ Nhân sử dụng sức mạnh công cuộc tạo dựng
của Người để làm cho chúng ta được tràn đầy hy vọng. Suy tư về vẻ đẹp tạo dựng, Đức Giáo hoàng
Gio-an Phao-lô II đã viết:
“Đối với những ai có đôi tai lắng nghe và cặp mắt mở rộng,
việc tạo dựng giống như cuộc mặc khải đầu tiên mang một thứ ngôn ngữ hùng hồn: Cuộc mặc khải ấy tựa như một cuốn Sách Thánh
với những dòng chữ được viết bằng vô số tạo vật hiện diện trong vũ trụ. Thánh Gio-an Kim ngôn nói: “Sự im lặng của bầu trời là tiếng nói còn
vang động hơn cả tiếng kèn. Tiếng nói
này nói vào mắt chúng ta chứ không phải vào tai chúng ta về sự cao cả của Đấng
đã tạo dựng nên nó”. Còn thánh
A-tha-na-si-ô thì viết: “Nhờ vẻ huy
hoàng, đẹp đẽ và thứ tự, bầu trời là một diễn giả đầy thế giá của Đấng sáng tạo
và vẻ hùng hồn của diễn giả ấy đầy dẫy trong vũ trụ”.
Vậy bạn hãy nhìn chung quanh bạn hôm nay. Hãy hít vào thật lâu, lắng đọng tâm trí và để
cho vũ trụ nói với bạn. Nếu Chúa có thể dùng
đất, khí và nước để tạo nên vẻ đẹp lạ kỳ, thì bạn thử tưởng tượng xem Người có
thể làm gì cho tâm hồn bạn, để Người cũng sẽ phán: “Thật tốt đẹp!”
“Lạy Cha, xin mở mắt con để con nhận ra sự tốt
lành và vẻ đẹp của Cha hôm nay. Xin Cha
soi sáng cho con và dẫn con bước sâu vào mầu nhiệm tình yêu của Cha!”