Thứ Sáu tuần 5 Thường niên
Suy niệm Sáng Thế 3:1-8
Con
người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt Đức Chúa là
Thiên Chúa.
(Sáng Thế 3:8)
Thật là một khẳng định cho thấy nhiều điều! Hành vi không vâng lời của người đàn ông và vợ
mình đã để lại một hậu quả khốc liệt đến nỗi họ thấy cần phải lẩn trốn Thiên
Chúa. Họ biết đã có điều gì đó sai quấy
vô cùng nên họ không thể lộ diện trước mặt Thiên Chúa trong tình huống mới của
họ.
Câu truyện buồn này cho chúng ta một hình ảnh bi thảm về hậu
quả tội lỗi. Tất cả chúng ta đều biết rằng
có một điều gì đó đi ra ngoài trật tự đã nằm sâu trong tâm hồn chúng ta, rồi
chúng ta cố gắng giấu kín nó đi trước mắt Chúa và những người chung quanh chúng
ta. Thay vì quay về với Chúa để xin Người
giúp đỡ, chúng ta lại giữ nó bí mật chỉ vì tâm trạng tự cao tự đại và sợ xấu hổ. Dĩ nhiên chúng ta biết dù có giấu đi tội lỗi
chúng ta thì tội lỗi ấy cũng đâu có biến mất được. Ai trong chúng ta mà chẳng có lúc nào đó cảm
thấy mình bị trói buộc do ghen tương, dục vọng, kiêu căng, giận dữ và tham lam
cứ lởn vởn trong lòng? Ai trong chúng ta
chẳng cảm thấy những hậu quả của tội lỗi, như mặc cảm, sợ hãi, bị ruồng bỏ và
chia rẽ là những gì đã truyền lại từ tội lỗi của nguyên tổ chúng ta?
Một lần nữa, thật hữu ích khi chúng ta nhớ lại cốt lõi của
sứ điệp Tin Mừng là: “Chúa Giê-su Ki-tô
đã đến trần gian để cứu độ những người tội lỗi”. Cũng thật tốt khi chúng ta cùng với thánh
Phao-lô đích thân nhận định sự kiện này, là “Trong số những người tội lỗi thì
tôi là kẻ tội lỗi nhất” (1 Ti-mô-thê 1:15).
Sự kiện đơn thuần là: Chúng ta hết
thảy đều là kẻ tội lỗi. Tất cả chúng ta
đều hết sức cần được ơn cứu độ Chúa Giê-su ban cho. Và điều trên hết Người muốn chúng ta làm là
hãy xưng thú tội lỗi mình và xin Người giải thoát chúng ta.
Vậy bạn đừng sợ phải đi xưng tội nhé! Quả thực Chúa Giê-su đã không đến để kết án bạn,
nhưng để cứu độ bạn. Nhờ thập giá, Người
đã giải thoát bạn khỏi vòng nô lệ tội lỗi.
Nhờ Thánh Thần Người, Người đã ban cho bạn ơn sủng để quay lưng lại với
tội lỗi và được can đảm tiếp tục “từ chối” những cám dỗ mỗi khi chúng tới thử
thách bạn. Bạn đừng giống như A-đam và
E-và, cố giấu mặt trước Chúa. Nhưng bạn
hãy xuất hiện dưới ánh sáng của Chúa và để cho ánh sáng ấy chữa lành bạn và sưởi
ấm tâm hồn bạn!
“Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã chết trên thập
giá để cứu con khỏi tội lỗi. Con cám ơn
Chúa đã ban cho con Thánh Thần. Xin Chúa
giúp con hôm nay biết quay lưng lại tội lỗi để con được gần Chúa hơn”.