Thứ Tư tuần 6 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 8:22-26
Người
lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn. (Mác-cô 8:25)
Có khi nào bạn thắc mắc tại sao sau khi đặt tay trên người
mù lần thứ nhất, Chúa Giê-su hỏi anh có thấy gì không? Chúa Giê-su đã chẳng cầu nguyện cho anh hay
sao? Tại sao việc chữa lành của anh lại
cần thêm một bước nữa? Có gì trục trặc ở
lần đặt tay thứ nhất không?
Không đúng như vậy.
Câu truyện này cho chúng ta thấy rằng đôi khi những điều Chúa muốn làm sẽ
xảy ra lập tức, đôi khi không. Anh bạn
mù này có lẽ không phải là người duy nhất cảm nghiệm được chữa lành và giải
thoát theo từng giai đoạn. Mà chỉ vì câu
truyện được chữa lành của anh là câu truyện duy nhất được đem vào sách Tin Mừng
mà thôi.
Thật là an ủi khi biết rằng Chúa Giê-su đã không bỏ cuộc đối
với người mù! Người đã không từ chối anh
vì anh thiếu lòng tin. Và chắc chắn Người
cũng không nghĩ những tội lỗi của anh gây trở ngại cho quyền năng chữa lành của
Người. Trái lại, Người kiên nhẫn, lấy đi
dần dần những gì ngăn cản việc phục hồi hoàn toàn và trọn vẹn cho anh.
Tất cả chúng ta đều có thể liên hệ với câu truyện này. Tất cả chúng ta đều biết rằng có nhiều lần
Chúa Giê-su cất đi gánh nặng của chúng ta trong nháy mắt, nhưng có nhiều lần việc
chúng ta được chữa lành lại xảy ra chậm hơn, hoặc thậm chí còn chậm hơn là
chúng ta tưởng.
Chúng ta hãy lấy câu truyện này làm khuôn mẫu cho việc chữa
lành thiêng liêng chúng ta lãnh nhận được nhờ bí tích Giải tội. Có bao giờ bạn đến với bí tích này mà bạn cứ
xưng đi xưng lại cùng những tội đó không?
Đừng để cho điều ấy làm bạn nản lòng nhé! Trái lại bạn hãy biết rằng khi bạn tiếp tục
lôi tội lỗi bạn ra ngoài ánh sáng là bạn đang xuất hiện mỗi lúc một rõ hơn để
nhận lãnh ân sủng chữa lành của Chúa rồi.
Lần tới khi bạn xét mình xưng tội, hãy xin Chúa Thánh Thần
cho bạn thấy những gốc rễ sâu xa hơn của tội lỗi bạn. Rồi chắc chắn bạn hãy nói lên những cái nhìn
mới này khi xưng tội. Bạn hãy biết rằng
cứ lập lại việc phơi bày con người bạn khi xưng tội sẽ giúp trái tim bạn mềm
ra, để cho việc chữa lành sâu xa hơn sẽ được thực hiện.
Chúa Giê-su không khi nào bỏ cuộc đối với bạn đâu, cho nên
chính bạn đừng bỏ cuộc! Người muốn thấy
bạn được chữa lành. Người luôn hành động
để bóc đi hết lớp vỏ này đến lớp khác, chạm đến bạn mỗi lúc một sâu xa hơn!
“Lạy Chúa, con vẫn
còn bị mù lòa nhiều cách. Xin Chúa giúp
con đừng nản lòng, nhưng biết tin tưởng vào tình yêu kiên nhẫn của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy đến và tiếp tục chữa lành
con!”