Thứ Năm tuần 7 Thường niên
Suy niệm Huấn ca 5:1-8
Đừng
trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi. (Huấn ca 5:7)
Bạn có khi nào nghe người ta ước nguyện “Có làm xong những
điều này thì mới nhắm mắt xuôi tay được” không?
Đúng vậy, có một danh sách những điều ước nguyện như thế. Tất cả chúng ta đều mong những giấc mơ trở
thành sự thật trước khi chúng ta về với Chúa, có thể là một chuyến du lịch vòng
quanh thế giới hoặc sự trở về của một người thân mất tích từ lâu.
Nhưng bạn ơi, Thiên Chúa cũng có những giấc mơ. Người có một kế hoạch dành cho cuộc đời chúng
ta và muốn nhìn thấy chúng ta thực hiện được kế hoạch ấy, vì Người biết đấy
chính là chìa khóa mở cửa hạnh phúc của chúng ta. Thực ra kế hoạch của Người sẽ làm chúng ta hạnh
phúc hơn bất cứ điều gì có thể đến với chúng ta.
Vì thế quan trọng là phải lắng nghe lời kêu gọi hãy trở về
với Chúa qua đoạn sách Huấn ca hôm nay và hãy nhớ sự trở về không chỉ là cảm
nghiệm một lần. Kế hoạch của Chúa không
phải là chúng ta chỉ cảm nghiệm lòng thương xót và tình yêu của Chúa một lần hoặc
thỉnh thoảng. Nhưng kế hoạch của Người
là chúng ta được thay đổi mỗi ngày một hơn để nên giống như Người, nhờ đó chúng
ta có thể cảm nhận tình yêu của Người trên bình diện sâu xa hơn, một tình yêu
chữa lành mọi vết thương của chúng ta, thỏa đáng mọi hy vọng cùng ước mơ của
chúng ta và làm dịu cơn khát của chúng ta.
Đó là tất cả những gì về một cuộc
trở lại đang diễn tiến.
Cuộc trở lại đang diễn tiến đòi hỏi chúng ta phải quay về với
Chúa trong cầu nguyện mỗi ngày, để chúng ta có thể lớn lên trong mối tương quan
với Người. Chỉ nhờ đời sống liên lỉ cầu
nguyện chúng ta mới có thể hiểu được không những tình Chúa yêu thương chúng ta,
mà còn biết được Người ước mong gì cho cuộc đời chúng ta nữa. Cầu nguyện dạy chúng ta rằng Chúa không chỉ
muốn những điều tốt cho chúng ta mà thôi.
Nó còn huấn luyện chúng ta biết tín thác vào Người và kế hoạch hoàn hảo
của Người.
Anh chị em, Cha trên trời đã tạo dựng chúng ta. Người biết chúng ta cần gì. Người biết những gì làm cho chúng ta được hạnh
phúc. Mỗi ngày Người ban cho chúng ta cơ
hội cảm nghiệm tình bạn hữu sâu đậm và bền vững với Người, tình bạn sẽ lâu dài
cho tới muôn đời. Những ước nguyện của
chúng ta có nhiều thứ tuyệt vời, nhưng không gì có thể so sánh với “điều Thiên
Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người” (1 Cô-rin-tô 2:9)!
“Lạy Cha, xin ban cho con ơn biết đến với
Cha mà không cần do dự. Con muốn biết
Cha và con muốn biết Cha hy vọng và mơ ước điều gì nơi con”.