Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh
Suy niệm Lu-ca 24:13-35
Mắt
họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. (Lu-ca 24:16)
Chúng ta đừng quá khắt khe đối với ông Clêôpha và người bạn
đồng hành của ông. Đã mấy ngày lòng tan
nát vì tuyệt vọng rồi. Là môn đệ Chúa
Giê-su, họ đã bỏ ra quá nhiều thì giờ, năng lực và tình cảm dành cho Người và
công việc rao giảng của Người. Nhưng rồi
hy vọng và phấn khởi họ cảm thấy một tuần lễ trước đây khi Chúa Giê-su khải
hoàn tiến vào Giê-ru-sa-lem bỗng nhiên vụt tắt do cái chết đau thương của Người. Chẳng lạ gì khi tâm tư họ chao đảo và họ chẳng
còn nhìn thấy được gì ngoài tương lai đen tối.
Cho nên họ đã rời bỏ các môn đệ khác tại Giê-ru-sa-lem để đi về
Em-mau. Tóm lại họ cũng chỉ là những con
người!
Nhưng đó chính là vấn đề.
Họ đã không thể nhận ra Chúa Giê-su khi Người nhập bọn với họ trên đường
đi, bởi vì đức tin của họ đã bị tổn thương do một biến cố nghiêm trọng nay cần
được nâng đỡ nhờ mặc khải của Thiên Chúa.
Đó chính là điều Chúa Giê-su đã đưa vào trong cuộc đàm thoại linh hoạt. Người đã giải thích Kinh Thánh cho họ theo
cái nhìn của Người. Lời Người đã khuấy động
lên điều đang nằm sâu trong tâm hồn họ, nên họ bắt đầu cảm thấy niềm hy vọng trở
lại. Rồi mọi sự đã kết hợp với nhau khi
Chúa Giê-su chúc lành và bẻ bánh: lời
Chúa, sức mạnh của mặc khải và các tâm hồn lại bừng cháy. Cuối cùng, họ đã nhận ra Chúa Giê-su!
Đây chẳng phải là câu chuyện của cuộc đời chúng ta hay
sao? Chúng ta thường nghĩ đến hoàn cảnh,
gia đình hoặc thế giới chung quanh, tựa như mọi người đã nghĩ. Đôi khi việc ấy khiến chúng ta thất vọng hoặc
tin rằng Chúa Giê-su không còn ở bên cạnh chúng ta nữa. Nhưng không gì có thể đi ngược lại chân
lý! Chúa Giê-su chẳng bao giờ vắng mặt cả; Người đang bước đi với bạn! Người ao ước khuấy lên tâm hồn bạn bằng lời
và sự hiện diện của Người. Người ao ước
nói cho bạn biết rằng Người có một kế hoạch cho đời bạn và bạn có thể tin vào
Người.
Các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay đã phải chậm lại để lắng
nghe Chúa Giê-su nói; họ đã phải ngưng
cuộc chuyện trò của mình để nghe Chúa.
Thực là một gương mẫu cho chúng ta!
Vậy hôm nay bạn hãy chậm lại và lắng nghe. Hãy dừng lại và để Chúa Giê-su chạm đến tâm hồn
bạn bằng sự soi sáng của Người. Bạn hãy
ngồi xuống, lấy sách KinhThánh ra và xin Chúa mở Kinh Thánh cho bạn. Bạn hãy chăm chú nhìn vào Người trong Thánh lễ. Bạn sẽ thấy Người luôn ở đó: trong lời Chúa, trong bánh và rượu; Người ở đó trong tâm hồn bạn!
“Lạy Chúa Giê-su, con
cám ơn Chúa đã cùng đi với con. Xin Chúa
giúp con biết chậm lại và cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, con muốn nhận ra Chúa!”